Nhà 8 tỷ nhỏ xíu, không WC, không điện nước vẫn tấp nập người muốn mua

Nếu được bán với mức giá 8 tỷ, đây sẽ trở thành ngôi nhà trên bãi biển đắt nhất nước Anh.

Một căn nhà gỗ nhỏ nhắn có diện tích khoảng 15m2, tọa lạc trên bờ biển Dorset, nước Anh vừa được rao bán với giá 280.000 bảng (~ 8 tỷ đồng). Với mức giá này, người ta có thể mua được 1 ngôi nhà liền kề 4 phòng ngủ trong thị trấn hoặc 4.000m2 đất ở một vùng quê.

Nếu được bán với đúng giá đã niêm yết, đây chính thức là ngôi nhà trên bãi biển đắt nhất nước Anh. Ngoài ra, nếu sở hữu ngôi nhà, mỗi năm, gia chủ sẽ phải trả thêm 6.500 USD tiền thuế phí nhà đất .

Không chỉ có giá cao, tiện nghi của ngôi nhà cũng vô cùng hạn chế. Ngôi nhà đủ chỗ cho 4 người ở nhưng không có điện lưới, nước máy và WC.

Muốn tắm rửa, vệ sinh, các thành viên trong nhà sẽ phải ra khu WC công cộng. Thêm vào đó, nếu mua căn nhà này, bạn sẽ chỉ được ở từ tháng 3 đến tháng 10 hằng năm để đảm bảo an toàn.

Tuy có giá cao không tưởng và hơi bất tiện, nhưng vẫn có rất nhiều người đến xem và ngỏ ý muốn mua ngôi nhà. Lí do chính có lẽ nằm ở vị trí quá lý tưởng của nó.

Ngôi nhà nằm sát biển, bãi biển nằm cả ở đằng trước và sau nhà, hơn thế, nó cũng có vị trí rất gần cảng biển, rất tiện cho việc lưu thông.

Ở ngôi nhà này, mỗi ngày, gia chủ đều có thể ngắm bình minh ở cửa sau và hoàng hôn ở cửa chính.

Mọi sinh hoạt cần dùng đến điện đều phụ thuộc vào tấm pin năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà.

Phòng khách và bếp tuy hơi chật chội nhưng vẫn khá đầy đủ tiện nghi.

Phòng ngủ trên gác xép.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/nha-8-ty-nho-xiu-khong-wc-khong-dien-nuoc-van-tap-nap-nguoi-muon-mua-c161a890222.html