Nguyên Vũ: 'Ai dèm pha, tôi gạt ra ngay'

MC chương trình Hãy nghe tôi hát khẳng định với kinh nghiệm hơn 25 năm trong nghề, anh tự tin kiến thức của mình không thua kém ai, kể cả ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng.

Nguyên Vũ cho biết anh chọn cách sống đơn giản nên được mọi người khen trẻ hơn so với tuổi. Nam ca sĩ cũng không quá buồn bã khi nhận gạch đá từ dư luận trong vai trò MC. Anh khẳng định bản thân thích thử thách nên chấp nhận rủi ro.

'Không phải cứ ít tuổi thì phải nghe lời'

- Một năm qua, không ra sản phẩm âm nhạc, anh không còn mặn mà với ca hát?

- Thời gian qua, tôi tập trung kinh doanh bar, phòng trà và khách sạn. Ngoài ra, tôi còn đóng phim Tình thù 2, làm gameshow Sao nối ngôi, Hãy nghe tôi hát. Dù “đá sân” khác một chút nhưng tôi vẫn yêu và gắn bó với âm nhạc.

Vừa qua, tôi trở lại với nhạc trong DVD Gala nhạc Việt 8 . Từ nay đến năm sau, tôi sẽ trở lại âm nhạc nhiều hơn. Tôi phân chia thời gian cho các công việc khác nhau vì tin rằng một người không thể chu toàn cùng lúc nhiều việc.

Nguyên Vũ chọn cách hoạt động đa năng để không giới hạn bản thân.

- Có nhận xét rằng, sự đa năng khiến mọi thứ dàn trải, đều đều nên khó tạo cho anh sự bật sáng?

- Hoạt động nhiều lĩnh vực thì lợi thế là xuất hiện ở nhiều nơi, có thêm nhiều đối tượng khán giả. Tôi thích điều đó hơn là cứ hát hoài. Gói gọn bản thân mình trong một thứ khiến tôi khó chịu lắm. Tôi thích làm gì đó quá sự chịu đựng của mình, phiêu lưu, mạo hiểm lại càng thích.

- Thử sức với vai trò MC và nhận không ít "gạch đá" từ khán giả có quá sức chịu đựng của anh?

- Tôi chỉ buồn một chút thôi vì tôi hiểu bản thân mình cần làm gì. Bản thân thích làm những điều rủi ro nên khi nó xảy ra mình đã lường trước được. Tôi không muốn mình khép nép làm vai trò của MC, theo những gì có sẵn trong kịch bản mà phải khiến chương trình sôi động hơn với vị trí là host.

Khi tôi đưa ra chính kiến thì có thể hợp với người này nhưng chưa chắc hợp với người khác. Tôi thích làm như vậy nên chấp nhận tất cả. Tôi chỉ buồn đôi chút vì lựa chọn của mình không thành công. Đón nhận thất bại thì mình phải xem xét lại và sửa đổi.

- Trong chương trình Hãy nghe tôi hát, anh từng tranh luận thẳng thắn với giám khảo Nguyễn Hưng. Có ý kiến cho rằng anh thiếu lễ phép với đàn anh?

- Mọi người cứ nghĩ là một MC, ít tuổi hơn là phải nghe lời đàn anh. Không đúng, chưa chắc anh Nguyễn Hưng đã đúng và chưa chắc tôi đúng. Chúng ta cùng bàn luận, cho tiết mục, chương trình hay hơn. Tôi tin rằng với kinh nghiệm hơn 25 năm trong nghề, kiến thức của tôi cũng không thua gì anh Nguyễn Hưng.

Tôi khẳng định, chúng tôi chỉ tranh luận trong cuộc thi. Tranh luận đó không giành cho bản thân tôi mà giành cho các thí sinh. Tôi đứng về thí sinh nhiều hơn. Khi có sự khen chê nặng nề về thí sinh thì tôi lên tiếng.

Ngoài nghệ thuật, Nguyên Vũ còn kinh doanh.

- Anh có nghĩ lựa chọn cach dẫn này dễ khiến anh mất lòng khán giả, đặc biệt là các đàn anh đàn chị ngồi ở ghế giám khảo?

- Tôi nghĩ, trong công việc thì giữa một người lớn và người nhỏ thì không nên có sự nghe lời. Ai cũng có quyền đưa ra chính kiến. Tôi là người đứng ở bên thí sinh, hiểu họ cả quá trình tập luyện vất vả thế nào. Còn giám khảo chỉ thấy trong đêm diễn. Nhiều khi sức khỏe của thí sinh bị bệnh thì đêm diễn không thể hiện được 100% phong độ.

Tôi khẳng định, tất cả những gì mình làm đều vì chương trình, cho thí sinh chứ không phải bản thân. Tôi chỉ rút kinh nghiệm mình sẽ tìm cách nói khéo hơn, đỡ mất lòng người khác.

Có những thí sinh họ cũng là ca sĩ, biểu diễn lâu năm trên sân khấu. Những lời nhận xét không tốt sẽ có ảnh hưởng đến tiếng tăm của họ. Tôi là người hiểu điều đó nên đỡ lời cho thí sinh.

Hơn nữa, ở vị trí thí sinh, họ không dám tranh luận lại vì sợ bị ghét, cho ít điểm. Vì thế tôi phải đứng về phía họ. Dù thế nào, tôi vẫn giữ ý định và quan điểm của mình.

Ai cố tình hạ bệ, tôi gạt ra rất nhanh

- Ngoài đời, anh có giữ thái độ gay gắt như vậy?

- Tôi sống đơn giản, dễ chịu, chỉ cầu kỳ khi đi diễn như âm thanh ánh sáng phải tốt, ở khách sạn thì phải tinh tươm. Với mọi người, tôi giữ thái độ trung lập, không hùa theo người này hay ghét bỏ người kia. Tôi không chơi quá thân với ai trong giới giải trí.

Có thể có người không thích nhưng không thể nào ghét tôi ra mặt vì tôi không làm gì họ cả. Tôi sống như vậy để dễ tiếp xúc với mọi người, dễ sống với nghề hơn. Nghề này nhỏ lắm, đi quanh quẩn lại găp nhau. Làm thế nào để có thể nhìn mặt và làm chung nhau.

Bởi vậy vì sao mọi người bảo tôi trẻ hoài. Thật sự là tôi yêu đời, yêu người. Nghĩa là biết họ không ưa mình đấy nhưng vẫn chủ động chào hỏi trước. Tôi nghĩ họ ghét vì chưa hiểu mình nên mình phải tiếp xúc để họ hiểu.

Còn ai chê, cố tình hạ bệ tôi thì tôi gạt ra rất nhanh. Mình phải hiểu rõ đúng sai thế nào.

Nguyên Vũ khẳng định đối diện với áp lực từ dư luận rất nhẹ nhàng.

- Anh có nghĩ từ khi làm MC, anh bị ghét nhiều hơn trước?

- Tôi thích làm rủi ro nên chấp nhận rủi ro. Không ai bước vào lĩnh vực mới mà thành công ngay. Trong suốt thời gian đi hát tôi cũng phải trày da tróc vảy mới được khán giả đón nhận. Nghề nào cũng thế, phải có những bài học như vậy, khán giả khó chịu là tôi phải vượt qua, cố gắng.

- Anh đối diện và vượt qua những áp lực, khó khăn từ công việc thế nào?

- Đơn giản lắm. Tôi dành cho mình thời gian ở trong phòng 1-2h để suy nghĩ, sau đó gạt mọi phiền muộn ra ngoài rất nhanh. Tôi hiểu mình muốn gì, khả năng của mình ra sao.

Vì sao có nhiều MC, tại sao các chương trình lại mời mình. Rõ ràng họ tin tưởng mình nên tôi không thể đầu hàng trước thử thách. Càng thử thách tôi càng cố gắng làm tốt hơn.

Bích Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguyen-vu-nguyen-hung-chua-chac-da-hieu-biet-hon-toi-post689832.html