Nguyễn Thị Huỳnh Giao đoạt giải Én Vàng 2010

Với sự tự tin, lập luận vững chắc và lối dẫn tự nhiên, cô gái đến từ xứ dừa đã đăng quang cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2010.

Đêm 29/8/2010, tại Nhà hát Hòa Bình, cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2010” đã diễn ra đêm chung kết xếp hạng. Ngoài việc tìm kiếm ra các MC cho các đài truyền hình trong cả nước và là hoạt động thường niên của Đài Truyền hình TP.HCM, cuộc thi năm nay còn được tổ chức để chào mừng 65 năm Cách Mạng Tháng 8 thành công, Quốc Khánh 2/9 và Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Vì vậy, mở đầu đêm thi là màn diễn với các ca khúc truyền thống, hát về Hà Nội do ca sĩ Anh Bằng, Hạ Trâm, Triệu Lộc thể hiện. Sau 7 vòng thi đầy cam go và thử thách, 4 thí sinh xuất sắc đã bước vào đêm thi chung kết xếp hạng cuối cùng của cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2010”. Ở đêm thi vừa qua, so với ban đầu công bố, ban tổ chức đã lượt bớt phần thi các thí sinh nói về những sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội. Hai phần thi còn lại vẫn được giữ nguyên là phần giới thiệu khách mời và phần đối thoại với chủ khảo giữ nhiệm vụ phản biện. Ở phần giới thiệu khách mời, thí sinh được xem hình ảnh của một nhân vật nổi tiếng sau bức phông màn biểu diễn, đoán ra nhân vật, giới thiệu và giao lưu với nhân vật đó. Với phần đối thoại với khách mời giữ nhiệm vụ phản biện, các thí sinh sẽ trò chuyện về những vấn đề trong cuộc sống, qua đó thí sinh sẽ bộc lộ kiến thức xã hội và phản ứng nhanh nhạy. Hồ Phạm Thanh Giang (Gia Lai) là người mở đầu đêm thi với màn giới thiệu và giao lưu cùng ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Do là người đi tiên phong nên Thanh Giang đã hơi khớp và mắc lỗi về câu chữ, cũng như bị quên tựa ca khúc khi giới thiệu màn diễn của Hồ Quỳnh Hương. Tuy nhiên, phần thi tiếp theo được cho là khó khăn nhất là đối thoại cùng NSND Hoàng Dũng và NSƯT Đàm Loan, cô đã hoàn thành xuất sắc trước sự phản biện của 2 chủ khảo này. Những vấn đề liên quan đến việc mua sắm đã được Thanh Giang lập luận vững chắc mặc cho 2 vị chủ khảo phản biện liên tục đưa ra các tình huống hóc búa và cố tình bắt bí cô. Và với câu kết “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Nhưng các doanh nghiệp trong nước hãy ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm để người tiêu dùng không phải lưỡng lự trước việc mua hàng nội hay hàng ngoại” của Thanh Giang, cô đã nhận được tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt của khán giả cũng như sự đồng tình của chính 2 người phản biện. Thí sinh nam duy nhất lọt vào đêm chung kết này là Huỳnh Trung Phong (TP.HCM). So với 3 thí sinh nữ, Trung Phong vừa có lợi thế nhưng cũng chịu áp lực phải chứng tỏ bản lĩnh của phái mạnh. Sau phần đoán trúng ca sĩ đằng sau phông màn đó là Đoan Trang, anh đã có phần giao lưu khá ổn với "thỏi sô-cô-la biết hát". Và phần thử thách thật sự với Trung Phong chính là những lập luận của anh trước vấn đề về trào lưu xăm mình mà 2 chủ khảo phản biện đưa ra. Với những suy nghĩ và những câu chuyện mà Trung Phong đã trải nghiệm liên quan đến chuyện xăm mình, anh đã thuyết phục được NSND Hoàng Dũng và NSƯT Đàm Loan, cùng khán giả đang theo dõi cuộc thi: “Hãy có cái nhìn tích cực về những người xăm mình. Nhưng với các bạn trẻ, trước khi quyết định xăm mình nên cân nhắc kỹ lưỡng, đừng để phải hối hận chỉ vì một phút bồng bột”. Nguyễn Thị Huỳnh Giao - thí sinh đến từ Bến Tre, tiếp nối phần thi sau đó. Dù cô đoán sai tên nghệ sĩ Hoài Linh nhưng Giao lại có phần giao lưu thành công như một người bạn diễn hài cùng anh. Không chỉ hoàn thành tốt phần giao lưu với khách mời, Huỳnh Giao còn chứng tỏ bản lĩnh, sự tự tin và cách lập luận khá vững chắc về vấn đề các cô gái Việt lấy chồng ngoại quốc. Sự trôi chảy trong cách trả lời những câu hỏi phản biện được đưa ra đã giúp Huỳnh Giao thể hiện thành công phần thi của mình. Thậm chí, tình yêu và chuyện hôn nhân của chính bản thân của cô cũng bị 2 vị phản biện đưa ra để thử thách cô. Với thông điệp “Vun đắp cho hạnh phúc gia đình hôn nhân còn khó hơn xây dựng một tình yêu tiền hôn nhân”, Huỳnh Giao đã hoàn thành tròn trịa phần thi khó khăn trong đêm chung kết. Thí sinh cuối cùng bước vào phần thi của mình chính là Đặng Thị Bích Nga (Quãng Ngãi). Cô đã bắt đầu phần thi của mình với màn giao lưu cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Có giọng dẫn truyền cảm nhưng Bích Nga lại để thừa thải nhiều cầu giao lưu không cần thiết với khách mời. Trong phần đối đáp và ứng biến với 2 người phản biện, cô làm tốt hơn phần thi giao lưu trước đó. Với vấn đề được đặt ra là vấn nạn ăn xin hiện nay, cũng như 3 thí sinh trước đó, cô đã hoàn thành trôi chảy và thuyết phục được NSND Hoàng Dũng và NSƯT Đàm Loan. Nhìn tổng quan, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phần thi của mình, cả 4 thí sinh đã vượt qua các phần thi khá tốt và đón nhận sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả. Tuy nhiên, với bản lĩnh, lập luận vững chắc và cách dẫn tự nhiên, trôi chảy đã giúp Nguyễn Thị Huỳnh Giao đăng quang cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2010”. Nguyễn Thị Huỳnh Giao đoạt giải Én Vàng 2010 trị giá tiền thưởng 35 triệu đồng. Huỳnh Trung Phong nhận giải Én Bạc với giá trị tiền thưởng 25 triệu đồng. Đồng giải 3 là Hồ Phạm Thanh Giang và Đặng Thị Bích Nga, với 15 triệu đồng mỗi giải. Riêng thí sinh Bích Nga còn đoạt thêm 2 giải khác là: Thí sinh có giọng nói truyền cảm nhất và Thí sinh đoạt giải báo chí bình chọn.

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/van-hoa-nghe-thuat/2010/8-30/39679/