Nguyễn Tấn Hoài tiếp tục giữ 'áo vàng' và 'áo xanh'

Vượt qua quãng đường 167 km từ TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) lên TP. Pleiku sau 4 giờ 52 phút 12 giây, trưa 28-5, cua rơ Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Domesco Đồng Tháp đã về nhất chặng 9 Giải Đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 32 năm 2020.

Ở chặng 9, các vận động viên xuất phát tại Quảng trường Hoàng đế Quang Trung (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) lúc 6 giờ 45 phút sáng 28-5 và đích đến là Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) vào trưa cùng ngày. Trước khi chặng đua này diễn ra, theo nhận định của giới chuyên môn, các cua rơ sẽ gặp không ít khó khăn khi phải liên tục vượt qua những đoạn đường có nhiều đồi dốc quanh co. Đặc biệt, họ phải chinh phục 2 ngọn đèo An Khê và Mang Yang.

Bởi vậy, để giành chiến thắng chặng này cũng như tạo lợi thế cho phần còn lại của cuộc đua, bên cạnh sự nỗ lực của các cua rơ, các huấn luyện viên còn phải có chiến thuật phân phối sức hợp lý cho các học trò. Bởi lẽ đó nên không có gì lạ sau hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc xuất phát cho đến đỉnh đèo An Khê, tiếp theo là chạm Sprint (giải thưởng dọc đường) ở thị xã An Khê, trong tốp đầu đoàn đua không xuất hiện những ứng viên sáng giá cho danh hiệu “áo vàng”, “áo xanh”, “áo đỏ” chung cuộc của giải như Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp, Nguyễn Trường Tài và ngoại binh Javier Sanda Perez của đội TP. Hồ Chí Minh… Những tay đua này đều sử dụng chiến thuật “núp gió”, giữ sức, chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc, bứt phá. Khi còn cách đích 60 km, Javier Sanda Perez mới vượt lên để cán đỉnh đèo Mang Yang đầu tiên, bảo vệ thành công danh hiệu “áo chấm đỏ” cũng như “áo đỏ” sau 9 chặng.

Tay đua Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Domesco Đồng Tháp về đích đầu tiên chặng 9 từ Quy Nhơn đi Pleiku. Ảnh: Hà Phương

Trước khi chặng 9 diễn ra, trên bảng xếp hạng thành tích đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp tạm thời xếp thứ 4, đứng sau TP. Hồ Chí Minh-MM Mega Market, Tập đoàn Lộc Trời-An Giang và Bike Life Đồng Nai. Do đó, kể từ sau khi đổ đèo Mang Yang, đi vào thị trấn Kon Dơng, lên thị trấn Đak Đoa vào cửa ngõ TP. Pleiku, các cua rơ của Dược Domesco Đồng Tháp luôn nỗ lực sắm vai trò “đầu kéo”, vượt lên nằm trong tốp dẫn đầu của đoàn đua nhằm thực hiện ý đồ “một mũi tên trúng hai đích”, vừa cải thiện thành tích đồng đội, vừa tạo cơ hội để cua rơ chủ lực Nguyễn Tấn Hoài cán đích đầu tiên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Chiến thuật này của Dược Domesco Đồng Tháp đã thành công khi Nguyễn Tấn Hoài về đích đầu tiên ở chặng 9. Đây cũng là lần thứ 4 cua rơ này bước lên bục cao nhất sau 9 chặng đua. Điều này đồng nghĩa, Nguyễn Tấn Hoài tiếp tục dẫn đầu ở cuộc đua đến danh hiệu “áo vàng” lẫn “áo xanh” chung cuộc.

Như vậy, sau khi kết thúc chặng 9 tại TP. Pleiku, các danh hiệu cá nhân tạm thời gồm “áo vàng”, “áo xanh”, “áo đỏ” vẫn giữ nguyên như chặng 8. Chỉ có danh hiệu “áo trắng” dành cho các tay đua dưới 20 tuổi đổi chủ khi Nguyễn Văn Bình của đội TP. Hồ Chí Minh-MM Mega Market soán ngôi của Nguyễn Hướng (Bike Life Đồng Nai).

Phát biểu sau khi về đích, cua rơ Nguyễn Tấn Hoài chia sẻ: Vì đây là chặng đua đầy khó khăn nên huấn luyện viên chỉ đạo tôi thi đấu an toàn trong phần đầu quãng đường để bảo vệ chiếc “áo vàng” và “áo xanh” đã đạt được, tạo lợi thế cho những chặng sau. Khi còn cách đích khoảng 150 m, tôi lập tức tung cú nước rút để cán đích đầu tiên. Chiến thắng chặng này khác hẳn với 3 lần trước vì quãng đường từ Quy Nhơn lên Pleiku khá dài, có nhiều đồi dốc.

Ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai trao thưởng cho 5 tay đua đạt thành tích xuất sắc ở chặng 9. Ảnh: Hà Phương

Sau khi kết thúc chặng 9 tại Pleiku, tay đua Javier Sanda Perez của đội TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững danh hiệu “áo đỏ”. Vận động viên người Tây Ban Nha này chia sẻ: Trong 18 chặng đua của giải năm nay, chặng từ Quy Nhơn lên Pleiku có độ khó thứ 3, chỉ sau chặng từ Huế đi Đà Nẵng qua đèo Phước Tượng, Phú Gia, Hải Vân và chặng từ TP. Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đi TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) chinh phục đèo Ngoạn Mục, Prenn. Thế nhưng, tôi đã hoàn thành mục tiêu đoạt chiếc “áo chấm đỏ” và “áo đỏ” sau khi chặng đua này kết thúc. Với thành tích hiện tại, tôi đang đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ thành công danh hiệu “áo đỏ” chung cuộc đạt được vào năm ngoái, đồng thời vẫn có thể cạnh tranh danh hiệu “áo vàng” sau khi giải kết thúc.

Vào sáng nay (29-5), đoàn đua tiếp tục chặng 10, xuất phát tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) đi TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đak Lak) với chiều dài 180 km.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Giải Đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2020 diễn ra muộn hơn mọi năm. Cuộc đua năm nay khởi tranh từ ngày 19-5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) và kết thúc vào ngày 7-6 tại TP. Hồ Chí Minh. Giải năm nay có tất cả 18 chặng, tổng lộ trình 2.183 km với sự tham gia của 12 đội đua (mỗi đội 7 vận động viên), trong đó có 2 đội sử dụng ngoại binh là TP. Hồ Chí Minh và Bike Life Đồng Nai. Kết thúc giải, cua rơ đoạt danh hiệu “áo vàng” được nhận 200 triệu đồng, đội vô địch đồng đội nhận 100 triệu đồng…

MINH VỸ-HÀ PHƯƠNG

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8214/202005/giai-dua-xe-dap-tranh-cup-truyen-hinh-tp-ho-chi-minh-2020-nguyen-tan-hoai-tiep-tuc-giu-ao-vang-va-ao-xanh-5684230/