Nguyên nhân 'trời ơi đất hỡi' trẻ ăn vạ khiến mẹ đành 'bó tay'

Những nguyên nhân có một không hai khiến trẻ khóc lóc ăn vạ khiến người lớn đôi khi chỉ biết dở khóc dở cười mà không biết phải giải quyết thế nào.

Ai đó đã ăn hết bánh muffin của con! (dù đó chính là mình).

Mẹ nhất định không cho đội đồ lót bẩn lên đầu để làm mũ.

Chỉ vì đánh rơi hóa đơn ở trạm xăng, có cần khóc quyết liệt vậy không?

Mẹ lỡ chào buổi sáng với bạn ấy.

Làm sao có thể chữa lành lại chiếc bánh quy cho con bây giờ?

Cậu nhóc này lại đòi mang nguyên chiếc xe trưng bày chở đầy tất hồng về nhà.

Nhất định không cho anh trai cùng ngồi bàn ăn với mình.

Quá đau khổ khi biết món ngũ cốc này do mẹ tự làm. Cậu ấy chỉ thích các loại đồ ăn đóng hộp.

"Con không muốn ra khỏi cái bồn cầu tuyệt vời này!"

Tự cắt tóc của mình và tự khóc.

Mẹ chỉ đề nghị rửa tay trước khi ăn trưa, nhưng bạn ấy quyết định nằm lăn ra sàn cho bẩn luôn cả người?

Yêu quý tới mức không nỡ rời xa chiếc bỉm đã dùng rồi, bạn nhỏ này quyết ôm lấy mà không vứt bỉm vào thùng rác.

Bạn này thì nhất định liếm, nếm thử hương vị của thảm chùi chân mà mẹ không cho!

Khánh An

(Nguồn: Dailymail)

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/nguyen-nhan-troi-oi-dat-hoi-tre-an-va-khien-me-danh-bo-tay-20161005124507504.htm