Người yêu Man United chia nửa vui buồn sau chiến thắng nhọc nhằn Luton

Man United đã giành chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Premier League trước tân binh Luton Town với tỉ số 2-1 tại Kenilworth Road vào đêm 18-2, nhưng không phải người hâm mộ nào cũng hài lòng với thầy trò Ten Hag.

Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm trước đội bóng mới thăng hạng Premier League trong một trận đấu nhọc nhằn sau hai bàn thắng sớm của Hojlund. Cần biết đội bóng của HLV Erik ten Hag bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ, nhờ chiến thắng muộn màng trước đối thủ cạnh tranh top bốn là Aston Villa tuần trước.

Tuy nhiên, Man United không phải là đội chiếm ưu thế rõ rệt trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nên nhớ Kenilworth Road đã trở thành một nơi không dễ chơi đối với các đội hàng đầu tại Premier League mùa giải này. Arsenal (4-3), Manchester City (2-1) và Chelsea (3-2) chỉ vừa vặn giành được chiến thắng tại sân này, trong khi Liverpool may mắn thoát khỏi với một điểm của Luton.

Rất may mắn cho Man United chơi có hiệu quả sớm khi gây áp lực lên đội chủ nhà với cú đúp bàn thắng của Rasmus Hojlund (phút thứ 1 và 7). Không có nhiều cầu thủ Man United nổi bật trong trận đấu này, ngoại trừ tiền đạo 21 tuổi Hojlund, người trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong sáu trận Premier League liên tiếp.

HLV Ten Hag đứng ngồi không yên khi nhiều lần chứng kiến các học trò bị chủ nhà Luton vây hãm. Ảnh: GETTY.

Các cổ động viên của Man United phần lớn vui mừng với chiến thắng này, nhưng cũng bày tỏ một số lo ngại về màn trình diễn của đội nhà, như việc họ để cho đối thủ có 22 lần dứt điểm, dù tân binh Luton chỉ đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Nhiều người đã chia sẻ suy nghĩ của mình trên mạng xã hội sau chiến thắng của Man United: "Đáng lẽ chúng ta phải ghi 3 hoặc 4 bàn, nhưng dù sao, một chiến thắng là quá đủ. Bây giờ, Man United sẽ hướng đến trận gặp Fulham vào cuối tuần để rút ngắn điểm số với các đội nằm trong tốp bốn”. Một cổ động viên khác của Man United thì chia sẻ một cách hài hước: “Hojlund là một tài năng đặc biệt, nhưng Kobbie Mainoo mới là tiền vệ xuất sắc nhất của chúng tôi, qua một màn trình diễn tuyệt vời”.

Vẫn có người hâm mộ khác phản ứng tức giận: "Casemiro, đã đến lúc gia nhập Inter Miami rồi, cậu đừng làm CLB đi xuống nữa, hãy rời đi ngay trước khi người ta tẩy chay cậu”. Một người khác bình luận: “ Đây là một trận đấu may mắn của Man United. Tuy chúng ta thắng nhưng tôi không cảm thấy vui, khi có quá nhiều lỗ hổng bị khai thác ở tuyến giữa. Tôi nghĩ đáng lẽ Luton phải giành chiến thắng mới hợp lý”.

Hojlund tỏa sáng với cú đúp trong khi tiền vệ Casemiro bị chỉ trích vì chơi thiếu an toàn. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao sáng nhất ở trận này là tiền đạo người Đan Mạch, Rasmus Hojlund đã hồi sinh. Anh từng nhận được nhiều chỉ trích trong những ngày đầu tại Man United khi gặp khó khăn ở mặt trận trong nước. Sau khi không ghi được bàn thắng nào trong 14 trận Premier League, cựu cầu thủ của Atalanta giờ đã ghi 7 bàn trong 6 trận liên tiếp.

Hojlund chỉ cần 37 giây để mở tỷ số trước Luton, khi anh tận dụng lỗi phòng thủ nghiêm trọng của đối phương và lừa bóng qua thủ môn rồi sút vào lưới trống. Chỉ sáu phút sau, cầu thủ 21 tuổi lại có mặt đúng lúc để đổi hướng cú sút của Alejandro Garnacho bằng ngực vào góc chết.

Luton Town đã phục hồi sau khởi đầu không tốt nhưng chỉ có đội trưởng Carlton Morris ghi bàn ở phút thứ 14 rút ngắn 1-2. Sau đó, Man United bỏ lỡ một số cơ hội tốt trong hiệp hai, nhưng quan trọng nhất, các học trò Ten Hag đã không cho chủ nhà ghi bàn. Man United chỉ còn cách tốp bốn 5 điểm và đang tăng tốc mạnh mẽ với hy vọng đủ điều kiện tham dự UEFA Champions League mùa tới.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-yeu-man-united-chia-nua-vui-buon-sau-chien-thang-nhoc-nhan-luton-post776697.html