Người trẻ chi hàng chục triệu đồng đi du lịch xem concert

Không chỉ chi hàng chục triệu đồng xem concert, người trẻ còn kết hợp du lịch, khám phá văn hóa và ẩm thực. Tuy nhiên, Born Pink không phải là sự kiện lớn đầu tiên được mong đợi.

Người trẻ kết hợp xem concert và du lịch trong cùng một chuyến đi. Ảnh: @traanxngg.

Du lịch âm nhạc (music tourism) là loại hình du lịch kết hợp với âm nhạc, trong đó trọng tâm là thưởng thức buổi biểu diễn âm nhạc (concert).

Việc kéo du khách đến điểm du lịch thông qua những concert không còn xa lạ ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, loại hình này chỉ nở rộ ở Việt Nam trong thời gian gần đây.

Xem concert kết hợp du lịch trong cùng chuyến đi

So với thế hệ trước, giới trẻ có nhu cầu giải trí cao hơn. Ngoài việc tận mắt nhìn thấy nghệ sĩ nổi tiếng, hòa mình vào những điệu nhạc, họ còn đổ dồn sự quan tâm cho địa điểm tổ chức concert.

Nhiều người trẻ không ngại chi thêm vài triệu đồng, tận dụng chuyến đi để khám phá nhiều điểm đến nổi bật, tìm hiểu nền văn hóa và ẩm thực đặc trưng của đất nước diễn ra concert.

Nguyễn Trân dành ra 4 ngày để du lịch Singgapore khi đến xem concert BlackPink. Ảnh: @traanxngg.

Giữa tháng 5, Nguyễn Trân (sống tại TP.HCM) bay sang Singapore để xem concert BlackPink kết hợp du lịch. "Tôi đi trong 5 ngày 4 đêm, chỉ dành ra một ngày để xem concert. Những ngày còn lại tôi khám phá Singapore", bạn trẻ này nói.

Trong 4 ngày, Nguyễn Trân tham quan được nhiều điểm đến nổi tiếng ở Singapore gồm tổ hợp kinh doanh, nghỉ dưỡng kết hợp casino Marina Bay Sands, bến cảng Clarke, khu mua sắm Orchard Road, Bảo tàng Quốc gia Singapore, phố Hill, Peranakan Houses...

"Thức ăn ở Singapore hợp khẩu vị của tôi. Tôi đã ăn thử cơm gà Hải Nam và nhiều món khác. Tôi ấn tượng nhất là bak chor mee (mì thịt băm) tại tiệm Tai Hwa đạt một sao Michelin", Trân cho biết.

Giống như Nguyễn Trân, Thanh Ngân (sống tại TP.HCM) đã dành thời gian đi dạo, ngắm đường phố và tham quan vài trung tâm thương mại nổi tiếng như Siam Paragon, Siam Square One, Central World, MBK Center… khi đặt chân đến Bangkok (Thái Lan) xem concert BlackPink vào cuối tháng 5.

Vì chỉ ở lại trong 2-3 ngày, Thanh Ngân chủ yếu vui chơi vòng quanh thủ đô Bangkok. "Tôi đã chi thêm khoảng 2-2,5 triệu đồng để vi vu Thái Lan trong chuyến đến xem concert BlackPink", Thanh Ngân bộc bạch.

Lần đầu đến Thái Lan, Thanh Ngân tranh thủ tham quan trung tâm thương mại và thưởng thức những món đã nghe danh tại Việt Nam. Ảnh: @nganshuu.

Bên cạnh đó, Thanh Ngân cũng có dịp thưởng thức qua pad Thái, lẩu tom yum và bánh After You. "Tôi phải uống bằng được trà sữa của ChaTraMue vì những người đi trước đều gợi ý. Ngoài ra, món ăn đường phố ở Thái Lan tôi thử qua thấy khá ngon", bạn trẻ này kể lại.

Thanh Ngân cho rằng việc kết hợp 2 hoạt động trong cùng một chuyến đi giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, cũng như có thêm nhiều hoạt động vui chơi khiến nhiều người trẻ hứng thú với những chuyến du lịch âm nhạc.

"Sắp tới tôi sẽ tham gia concert Born Pink của BlackPink tại Hà Nội và khám phá thêm một số điểm đến ở đây", Ngân chia sẻ.

Chưa có cơ hội xem những concert tại nước ngoài, khi nghe tin BlackPink đến Hà Nội để tổ chức concert, Nguyễn Hoàng Kiệt (sống tại TP.HCM) đã đặt phòng ở một khách sạn trên phố Đình Thôn vào ngày 28-30/7, chuẩn bị lightstick (đèn cổ vũ) và sẵn sàng săn vé.

Theo dự định, Hoàng Kiệt sẽ dành 2 ngày để khám phá Hà Nội. "Tôi muốn trải nghiệm food tour vì những món ăn ở đây nhìn hấp dẫn. Tôi cũng là người thích những nơi mang tính lịch sử nên chắc chắn sẽ ghé nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hoặc ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây", Kiệt cho biết.

Hào hứng nhưng cần chuẩn bị tốt

Nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng du lịch âm nhạc không mới, nhưng gần đây người dân Việt Nam bắt đầu để tâm đến loại hình này nhờ độ nổi tiếng của nhóm nhạc nữ BlackPink (Hàn Quốc), đầu tiên là người trẻ, sau đó lan rộng đến những nhóm tuổi khác.

Việt Nam cũng đã xuất hiện những chuyến du lịch âm nhạc. Đêm nhạc của những ca sĩ trong nước đã thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, góp phần có thêm sự kiện kéo khách về địa phương, đơn cử ở khu vực miền Trung có Đà Lạt (Lâm Đồng) hay Ninh Bình ở miền Bắc là khu vực được nhiều nghệ sĩ "chọn mặt gửi vàng".

Thậm chí, gần đây nhất, nhóm nhạc nam đình đám Super Junior đến từ xứ sở kim chi chọn TP.HCM để tổ chức concert sau 10 năm, nhưng tiếng vang không được như mong đợi.

Nhóm nhạc nam Super Junior (Hàn Quốc) tổ chức concert tại sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) hôm 11/3. Ảnh: Minh Hạo.

Theo thạc sĩ Huỳnh Công Kiều Xuân, giảng viên phụ trách mảng văn hóa thuộc bộ môn Du lịch, khoa tiếng Pháp (Đại học Sư Phạm TP.HCM), việc nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tổ chức tour tại Việt Nam không phải là sự kiện lớn đầu tiên được mong đợi. Xu hướng du lịch âm nhạc chỉ là một phần trong du lịch văn hóa.

Trước đó, Việt Nam từng có nhiều sự kiện lớn thu hút du khách, giới khoa học đến quan sát và nghiên cứu, chẳng hạn như sự kiện nhật thực toàn phần năm 1995 ở Bình Thuận.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đón tiếp nhiều nguyên thủ các nước như Mỹ, Canada, Hàn Quốc... đến khám phá địa điểm, di tích, ẩm thực. Sức ảnh hưởng vẫn còn khi họ về nước.

Sự kiện lần này là cơ hội để ngành du lịch nước nhà phát triển, tạo tiền đề để vươn xa. Song, trong sự kiện sẽ có cơ hội, thách thức và cả rủi ro.

Một trong số rủi ro nên được đặt lên hàng đầu là liệu địa phương có đủ lực để đón lượng khách lớn từ các tỉnh, thành trong nước cũng như các nước khác đổ về hay không. Chưa kể đến việc kiểm soát, quản lý chặt chẽ vấn đề giá niêm yết tại các khách sạn, nhà hàng.

Ngoài ra, các biện pháp phòng chống cháy nổ, tai nạn về con người, vật chất hay môi trường cũng cần được lưu tâm.

ThS Kiều Xuân chia sẻ thêm việc nhóm nhạc nữ tổ chức tour ở Hà Nội vẫn là sự kiện đáng được mong đợi. Nếu chúng ta lường trước các rủi ro, đưa ra phương án giải quyết hợp lý, lượng khách quốc tế ghé Hà Nội xem show sắp tới sẽ trở thành nguồn giới thiệu miễn phí, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam cho bạn bè, người thân. Từ đó, ngành du lịch Việt sẽ có sự chuyển mình đáng kể.

Trúc Hồ - Tường Vi

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/nguoi-tre-chi-hang-chuc-trieu-dong-di-du-lich-xem-concert-post1445487.html