Người 'thổi hồn' vào những chiếc đèn ông sao Trung thu ở làng Hậu Ái

Những chiếc đèn ông sao do bà Nguyễn Thị Tuyến ở làng Hậu Ái, huyện Hoài Đức, Hà Nội, tạo ra không chỉ mang giá trị về kinh tế, mà những sản phẩm này còn giàu ý nghĩa nhân văn, hoài niệm về tuổi thơ của giới trẻ.

Cận kề dịp Tết Trung thu, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến (làng Hậu Ái, huyện Hoài Đức, Hà Nội) lại tất bật ngày đêm với những thanh nứa, giấy màu để tạo ra những chiếc đền ông sao truyền thống phục vụ nhu cầu của khách hàng. Dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng gia đình bà vẫn giữ được nghề truyền thống và chỉ dạy cho con cháu sau này.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết tính đến hiện tại đã hơn 50 năm gắn bó với nghề làm đồ chơi truyền thống (đặc biệt là đèn ông sao Trung thu), bà nói: "Nhà tôi 3 đời làm đồ chơi Trung thu. Tôi biết làm đèn ông sao từ năm 6 tuổi, đến nay đã hơn 50 năm với nghề. Thường thì hàng năm chỉ có một mùa, lợi nhuận thu được chẳng là bao nhưng có lẽ vì tình yêu và say mê với nghề nên thôi thúc thôi gắn bó và phát huy".

Để làm ra một sản phẩm đèn ông sao, mỗi người thợ cần trải qua nhiều công đoạn khác nhau, trau chuốt, tỉ mỉ trên từng bước, từ vót tre, tạo khung cho tới dán giấy bóng kính, giấy màu và trang trí.

"Để làm được một chiếc đèn ông sao cỡ nhỏ, trung bình với người lành nghề như tôi phải mất khoảng 30 phút và đối với một người bình thường sẽ hơn 1 giờ đồng hồ. Thời gian hoàn thiện 1 chiếc đèn khá lâu, nắn nót từng chút một nhưng mỗi sản phẩm bán ra thị trường chỉ có giá 30.000 đến 50.000 đồng", bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết.

Bà Tuyến cũng tiết lộ, mỗi mùa Tết Trung thu thì gia đình bà làm được khoảng 500 đến 700 chiếc đèn các loại từ đèn ông sao, đèn con cá, đèn con thỏ, đèn con tôm...

Bà Nguyễn Thị Tuyến tỉ mỉ trong từng công đoạn làm một chiếc đèn Trung thu.

Những chiếc đèn ông sao Trung thu đang được hình thành dưới đôi bàn tay của người thợ.

Trong gia đình bà Tuyến, ngoài cô con gái kế nghiệp mình thì hiện tại còn có thêm cô con dâu tận tâm hàng ngày cùng bà tạo ra hàng trăm chiếc đèn Trung thu.

Chị Nguyễn Thị Kim (con dâu bà Tuyến) cho biết, thời gian đầu mới làm nghề gặp nhiều khó khăn, từ khâu công đoạn vót nan đén dán giấy chị đều không biết làm, đến khi được bà Tuyến hướng dẫn tỉ mỉ trên từng công đoạn dần dần chị mới nhớ và làm được. "Thấy công việc này rất ý nghĩa, mỗi lần được đi cùng mẹ chồng hướng dẫn các em nhỏ làm đèn ông sao Trung thu, thấy các em rất vui và thích thú thì chị lại càng quyết tâm theo nghề để phần nào gìn giữ nghề truyền thống của gia đình" - chị Kim chia sẻ.

Những chiếc đèn ông sao Trung thu sau khi hoàn thiện.

Cận cảnh chiếc đèn ông sao do chính bà Tuyến và các thành viên trong gia đình chế tạo ra.

Những chiếc đèn ông sao lung linh trong ánh nến, những trò chơi dân gian truyền thống đã trở thành một món đồ chơi không thể thiếu, gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ.

Ở hiện tại, bà Nguyễn Thị Tuyến là người thợ cuối cùng tại làng Hậu Ái, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội còn giữ nghề truyền thống, miệt mài “thắp sáng” cho những cây đèn ông sao mỗi dịp Tết Trung thu về.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-thoi-hon-vao-nhung-chiec-den-ong-sao-trung-thu-o-lang-hau-ai-post264125.html