Người thân nức nở ngóng đợi ngư dân trở về

Kim đồng hồ điểm 12 giờ trưa 20/10, hàng trăm người dân là người thân của 78 ngư dân may mắn được cứu vớt và hai ngư dân vắn số lần lượt tìm về Đội Kiểm ngư số 3, để đón người thân. Có người cười vui, có người khóc nức nở.

Trưa nắng, người thân của các ngư phủ đã hội tụ về khu vực quanh Đội Kiểm ngư số 3, xã Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam để ngóng đợi người thân. Dòng người ngày càng đông lên. Họ là cha, là mẹ, là anh em, bạn bè của 78 ngư dân may mắn được cứu vớt, là thân nhân của 2 ngư dân vắn số được tìm thấy trong chuyến trở về sau phiên biển giông bão khi tàu câu mực bị gió lốc đánh chìm vào ngày 17/10 làm tất cả 93 ngư phủ trên hai tàu cá gặp nạn.

Bà Phạm Thị Lễ, trú xã Tam Quang, đến đón em trai Phạm Văn Lâm, một trong số 78 ngư dân may mắn thoát nạn được tàu bạn cứu vớt. Vừa đến cổng, bà Lễ òa lên khóc. Bà bảo, mấy năm trước em trai ruột cũng mất trên biển, hôm hay tin tàu gặp nạn lòng bà như lửa đốt.

Ánh mắt đăm chiêu dõi hướng về phía cảng biển của bà Võ Thị Xí, trú xã Tam Quang. Bà Xí đến đón ngư dân Phạm Quốc Tuấn, người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong phiên biển bão tố.

Người thân các ngư dân làm thủ tục để vào bên trong khuôn viên Đội kiểm ngư số 3 để đón người thân trở về. Ai nấy đều xúc động.

Trong dòng người đến đón các ngư dân trở về, có cả những đứa trẻ là con, cháu của các ngư phủ.

Bà Bùi Thị Dung, một mình đạp xe đạp từ xã Tam Quang sang xã Tam Giang, đón cháu ruột Trần Minh Dũng. Bà Dung nói rằng, hôm hay tin cháu còn sống bà mừng đến rơi nước mắt. Mấy hôm nay bà thao thức mãi, chờ đến giờ đón cháu về với gia đình. Tôi tranh thủ đến sớm để đón cháu về. Nó còn sống mừng lắm chú ơi!

Trong số hàng trăm người thân các ngư dân đến đón, ở một góc khuôn viên cựu ngư phủ Phạm Văn Mong chống nạng đến đón các "bằng hữu". Anh Mong cho biết, đa phần các ngư dân gặp nạn trên phiên biển là bạn tàu cùng hành nghề trên biển nhiều năm. Anh gặp nạn dẫn đến thương tật không đi biển được nữa. Hôm nay anh đến đón các bạn tàu để chung vui với những người may mắn và chia buồn với những bạn tàu vắn số.

Người dân sau khi đăng ký, lần lượt đi vào bên trong để đón người thân.

Dù tàu kiểm ngư đưa các ngư phủ gặp nạn chưa về đến bến cảng, song người thân của họ rất vội vã đi vào, họ mong ngóng sớm được gặp các ngư phủ bằng da, bằng thịt trước mắt.

Những ánh mắt buồn của người thân các ngư dân mất tích, họ đến để ngóng thêm thông tin về chồng, cha.

Ông Phạm Thế Điều, trú xã Tam Hiệp, chạy xe máy gần 10km vào Đội Kiêm ngư số 3 để đón ngư dân Đinh Văn Phương. Đôi mắt vô hồn của ông Điều sau bao ngày mất ngủ trước thông tin người em gặp nạn trên biển.

Gần đến giờ tàu kiểm ngư đưa các ngư dân về cảng, dòng người càng đông hơn bên ngoài khuôn viên Đội kiểm ngư số 3.

Lê Đức

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-than-nuc-no-ngong-doi-ngu-dan-tro-ve-192231020132332143.htm