Người thân, có nên tặng quà?

Quà tặng thể hiện sự quan tâm của ai đó dành cho bạn. Ai cũng thích nhận quà vào những dịp đặc biệt, nhất là phụ nữ. Người mẹ nào chẳng mát lòng mát dạ khi được con cái tặng quà. Người vợ nào chẳng hạnh phúc khi nhận được quà từ chồng. Đôi khi một món quà rất nhỏ về mặt giá trị vật chất nhưng lại mang tới niềm vui rất lớn cho người nhận nó.

Vợ chồng rồi có nên tặng quà?

Nhiều người quan niệm đã là vợ chồng rồi thì cần gì mà phải khách sáo, “làm màu” tặng quà nhau. Chẳng phải trong sinh hoạt hàng ngày thiếu cái gì thì mua cái đó rồi sao. Chẳng phải tài chính dồn chung một mối rồi sao. “Lương thì tháng nào cũng nộp đủ mà đòi quà nữa thì lấy đâu ra”, một anh nọ bông đùa, nhiều anh khác hưởng ứng theo. Có anh thì cho rằng phụ nữ sao hay thích màu mè quá. Những ông chồng có tiền mua quà cho vợ là những ông chồng có “quỹ đen”, các bà vợ nên đề phòng.

Người xưa thường nói vợ chồng “tương kính như tân”, nghĩa là vợ chồng phải đối đãi với nhau như khách, phải tôn trọng nhau. Hồi còn yêu, thứ gì cũng nhường người yêu, làm hài lòng người yêu, dịp gì cũng nhớ để tặng quà, mở miệng ra là nói những lời ngọt ngào. Cưới nhau rồi, sống chung rồi chẳng còn nhớ cả ngày sinh nhật của vợ nói gì tặng quà, thấy vợ dắt xe nặng nề cũng nhìn chứ chẳng lăng xăng chạy lại phụ dắt, vậy mà ra đường thấy cô nào dắt xe là chạy tới giành ngay. Ra đường quần áo bảnh bao, nói chuyện hòa nhã với mọi người, về nhà thấy nhà cửa bừa bộn, con cái quấy khóc là rần rần la vợ không biết chu toàn công việc gia đình. Vậy thì sao mà người vợ không tủi thân. Bao giờ cũng cho rằng mình là trụ cột gia đình, là “chủ hộ” để áp đặt lên vợ con, lối suy nghĩ đó sẽ chỉ mang lại bất hòa, gây gổ trong gia đình, khiến mọi thành viên rời xa nhau mà thôi. Vợ chồng gần gũi nhưng không suồng sã, thân mật nhưng không được vì thế mà coi thường nhau. Cả hai bên đều tôn trọng, nghĩ đến lợi ích của người kia, có thế mới bền lâu được.

Phụ nữ dù ở độ tuổi nào đi nữa vẫn thích được đàn ông quan tâm, chiều chuộng. Một lời hỏi han, một cử chỉ âu yếm của chồng là đã thấy vui cả ngày. Ngày lễ chỉ cần được chồng rủ đi ăn, hay nhận một lời khen của chồng là đã hạnh phúc. Những món quà đơn giản ấy anh chồng nào chẳng có sẵn. Người vợ là vậy, đâu cần những bó hoa trăm bông, đâu cần những món quà vật chất, cái người vợ cần là tình cảm của chồng dành cho mình.

Bởi vậy “quà” cho vợ phải được hiểu thoáng ra, không phải cứ nhất nhất quà phải là những món mua bằng tiền. Và tặng quà không phải cứ khăng khăng là lễ mới tặng, tình cảm là thứ gắn kết vợ chồng hàng ngày, quan tâm nhau mỗi ngày, tặng nhau những lời âu yếm, một cái ôm thì còn gì hạnh phúc hơn.

Mẹ có cần quà của con?

Người mẹ nào chẳng hạnh phúc khi thấy con quan tâm đến mình. Mẹ sinh con ra, nuôi con lớn, không tiếc công sức, thậm chí hy sinh cả bản thân để lo cho con. Cái người mẹ muốn nhận được là sự thành công của con. Và, dĩ nhiên, người mẹ nào chẳng muốn con cái có hiếu, biết nghĩ về cha mẹ, hiểu được công ơn cha mẹ.

Hiếu ở đây không phải là phải mua thứ này thứ nọ cho cha mẹ, phải cho cha mẹ nhà lầu xe hơi, mà chính là thái độ, là sự quan tâm của con cái dành cho cha mẹ. Khi còn nhỏ, con biết hỏi mẹ có mệt không, có khát nước không con lấy, vậy đã làm mẹ hạnh phúc lắm rồi. Đi làm một ngày vất vả, tối về được đứa con nhỏ bé của mình thủ thỉ hỏi thăm, lấy bàn tay nhỏ xíu cố gắng đấm lưng cho thì còn gì vui bằng. Lớn lên một chút đến trường, con biết cố gắng học hành, biết nghe lời cha mẹ, đó là món quà vô giá nhất với mẹ rồi. Những ngày lễ, chỉ cần con ôm mẹ thủ thỉ một câu chúc mừng là mẹ đã cười hạnh phúc rồi.

Một đứa trẻ khi còn nhỏ được dạy bảo phải luôn nhớ công ơn sinh thành, nuôi nấng của mẹ thì khi lớn lên chắc chắn sẽ ghi nhớ bài học đó, luôn nghĩ đến mẹ, cố gắng nỗ lực không làm mẹ buồn. Người mẹ nào cũng cần “quà” của con, dẫu đó chỉ là một tấm thiệp ngô nghê tự tay con vẽ con viết, hay chỉ là một lời cảm ơn mẹ đã sinh con ra nuôi con lớn. Có người mẹ đã tâm sự rằng rơi nước mắt khi đến hơn bảy mươi rồi mới được con trai ôm, nói lời chúc mừng sinh nhật và cảm ơn mẹ đã sinh con ra, nuôi con lớn.

Như vậy những người thân trong gia đình càng nên phải thường xuyên tặng “quà” cho nhau. Đó là thể hiện sự quan tâm, yêu thương nhau. Đó là sự gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Một gia đình hạnh phúc chỉ đơn giản là mọi thành viên hiểu và lắng nghe được tâm sự của nhau, nghĩ về nhau dù ở bất cứ nơi đâu.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nguoi-than-co-nen-tang-qua-114040.html