Người phụ nữ Việt mang thông điệp chống xâm hại lên sàn diễn

Amanda Nguyễn đã tổ chức show diễn nói về sự mạnh mẽ của những nạn nhân bị xâm hại.

Tối 10/9, nhiều người diện váy dạ hội, suit, áo phông và giày thể thao đến Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại để trình diễn thời trang.

Theo The New York Times, đây không phải là buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập mới hay các câu chuyện của nhà thiết kế đứng sau chúng. Trọng tâm buổi biểu diễn là tấn công tình dục - hình thức bạo lực phổ biến mà Tổ chức Y tế Thế giới coi là "vấn đề sức khỏe toàn cầu về tỷ lệ dịch bệnh".

Amanda Nguyễn trong trang phục áo dài ở buổi trình diễn thời trang Rise Survivor thuộc Tuần lễ thời trang New York.

Nhà hoạt động nhân quyền Amanda Nguyễn chào đón những vị khách của mình đến với chương trình. Tổ chức dân quyền Rise do cô thành lập đã tạo ra buổi trình diễn thời trang này nhằm giới thiệu và nâng cao tinh thần cho những người sống sót sau bạo lực tình dục.

Những khách mời tham dự gồm có đại sứ Victoria Sulimani, diễn viên Kelly Marie Trần, nhân vật truyền hình Jeannie Mai Jenkins, nhà nghiên cứu hàng không vũ trụ Kellie Gerardi, nhà hoạt động Jenn Li, nhà thơ Emi Mahmoud, vận động viên thể dục Katelyn Ohashi, lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận Kweku Mandela và diễn viên Terry Crews.

Các nhân vật sải bước trên sàn diễn trong sự kiện "Những nạn nhân sống sót sau tấn công tình dục".

Tự tin sau câu chuyện của bản thân

Vài giờ trước khi bắt đầu buổi trình diễn thời trang, trong căn phòng khách sạn ở Midtown Manhattan (Mỹ), Amanda Nguyễn nổi bật trong chiếc áo dài trắng - trang phục truyền thống của Việt Nam.

Trang phục áo dài là sự hợp tác của nghệ sĩ Suzanne McClelland và Alix Pearlstein. Nó được bao phủ trong văn bản Tuyên ngôn về quyền của những người sống sót sau nạn xâm hại tình dục.

Tuyên ngôn này được lấy cảm hứng từ câu chuyện cá nhân của chính Amanda Nguyễn.

Amanda Nguyễn thử trang phục trước giờ biểu diễn.

Năm 2013, khi đang học năm cuối tại đại học Harvard, cô bị cưỡng hiếp trong ký túc xá của mình. Sau khi nhận được bộ dụng cụ cưỡng hiếp tại bệnh viện, cô phải làm các bài kiểm tra xâm hại thu thập bằng chứng và nói chuyện với nhiều nhóm tư vấn pháp lý.

"Những câu hỏi như 'Bạn đã mặc gì?' hoặc 'Bạn đang mặc gì?' trong bối cảnh thời trang là niềm vui. Nhưng nhiều năm trước, khi tôi bị cưỡng hiếp, tôi đã phải trả lời những câu hỏi trên theo chiều hướng bị chỉ trích. Họ đổ lỗi cho nạn nhân vì bộ trang phục bạn đang mặc khiến tội phạm không thể cưỡng lại hành động thú tính", Amanda Nguyễn chia sẻ.

Amanda Nguyễn và những khách mời tham dự chương trình tại hậu trường.

Tổ chức do Amanda Nguyễn sáng lập

Quy trình xử phạt những kẻ hãm hiếp rắc rối và khó có kết quả đã thúc đẩy Amanda Nguyễn thành lập tổ chức của mình. Tổ chức Rise đã vận động các nhà lập pháp để có biện pháp bảo vệ nạn nhân tốt hơn.

Kể từ đó, Rise đã vượt qua các biện pháp bảo vệ tương tự ở 30 tiểu bang. Vào năm 2018, Amanda Nguyễn được đề cử giải Nobel Hòa bình cho hoạt động tích cực của mình.

Amanda Nguyễn, Jeannie Mai Jenkins, Kelly Marie Trần, Tim Nguyễn tại thảm đỏ Rise NYFW.

Trong hai năm qua, Amanda Nguyễn cũng dẫn đầu nỗ lực cho phiên bản toàn cầu của Tuyên ngôn Nhân quyền cho những người sống sót qua bạo lực tình dục.

Hoàng Anh

Ảnh: The New York Time

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-viet-mang-thong-diep-chong-xam-hai-len-san-dien-post1264142.html