Người phụ nữ tuyên bố kiếp trước là trinh nữ, từng yêu pharaoh Ai Cập

Sinh năm 1904 tại Anh, bà Dorothy Eady gây xôn xao dư luận khi tuyên bố nhớ như in cuộc sống kiếp trước. Bà kể rằng kiếp trước sống ở Ai Cập cổ đại với thân phận trinh nữ, về sau có mối tình với pharaoh Seti I.

Luân hồi, chuyển kiếp có thật hay không là một bí ẩn lớn mà giới khoa học nỗ lực giải mã trong nhiều năm gần đây. Một trường hợp tuyên bố nhớ rõ kiếp trước được nhiều người chú ý là Dorothy Eady (bên phải ảnh).

Sinh ngày 16/1/1904 ở Blackhearth, khu vực phía đông nam London, Anh, bà Dorothy bắt đầu nhớ lại cuộc sống tiền kiếp sau khi trải qua tai nạn ngã cầu thang và bị thương nặng khi 3 tuổi. Khi được đưa vào bệnh viện điều trì, các bác sĩ cho hay cơ hội sống sót của bà rất thấp. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bà Dorothy dần hồi phục và có thể xuất viện về nhà. Kể từ đây, bà nhớ ra cuộc sống kiếp trước.

Theo lời kể của bà Dorothy, ở tiền kiếp, bản thân là một cô gái sống vào thời Ai Cập cổ đại. Đặc biệt, bà nhớ như in mình là người tình của pharaoh Ai Cập Seti I (cai trị từ năm 1290 trước Công nguyên - 1279 trước Công nguyên).

Khi nhìn vào bức ảnh chụp ngôi đền của pharaoh Seti I, bà Dorothy nói rằng đó là nhà của mình. Bà cũng nhận ra nhiều di tích và hiện vật khác trong phòng trưng bày Ai Cập cổ đại tại Bảo tàng Anh.

Về sau, bà Dorothy đi học chữ tượng hình của người Ai Cập thời cổ đại. Được giáo viên E.A. Wallis Budge khuyến khích nghiên cứu lịch sử Ai Cập cổ đại, bà Dorothy ghi chép lại cuộc sống của bản thân ở kiếp thời.

Vào năm 1931, bà Dorothy kết hôn với một người Ai Cập tên là Eman Abdel Meguid. Theo đó, vợ chồng bà sống tại Ai Cập. Tại đây, bà trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh.

Trong thời gian sống tại Ai Cập, bà Dorothy nhớ đến tên kiếp trước của mình là Bentreshyt - con gái một người lính làm việc cho Pharaoh Seti I và một phụ nữ bán rau. Mẹ của Bentreshyt qua đời khi bà mới 3 tuổi. Sau đó, bà được đưa tới ngôi đền ở Abydos và trở thành tu sĩ.

Khi lên 12 tuổi, Bentreshyt trở thành một trinh nữ hiến thần (consecrated virgin). Tuy nhiên, vài năm sau, bà gặp gỡ pharaoh Seti I. Hai người đem lòng yêu nhau. Về sau, Bentreshyt có thai. Vì không thể giữ lời thề trinh tiết của trinh nữ nên Bentreshyt tự sát để không làm liên lụy đến pharaoh Seti I.

Câu chuyện về kiếp trước của bà Dorothy khiến nhiều người tò mò, bao gồm cả các nhà nghiên cứu. Trong số này, bà giúp một số nhà khảo cổ phát hiện khu vườn, nơi bà gặp pharaoh Seti I lần đầu tiên.

Ngoài ra, bà Dorothy cũng cung cấp cho giới nghiên cứu những hiểu biết về các lễ nghi, tập tục của người Ai Cập cổ đại. Đến nay, giới nghiên cứu vẫn nỗ lực giải mã nhằm chứng minh luân hồi, chuyển kiếp có thật hay không.

Mời độc giả xem video: Nóng: Người Ai Cập đã chế tạo “robot” từ cách đây 4000 năm. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Tâm Anh (theo Ancient Origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nguoi-phu-nu-tuyen-bo-kiep-truoc-la-trinh-nu-tung-yeu-pharaoh-ai-cap-1796652.html