Người phụ nữ trong vụ nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội phải nhập viện?

Thông tin chị Lê Thị Bảy – một trong hai người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vào đêm qua đã khiến cộng đồng mạng tỏ ra lo lắng.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào ngày 22/7 trên mạng xã hội facebook nhiều người lan truyền thông tin cảnh người dân đánh hội đồng hai người phụ nữ bị nghi bắt cóc trẻ em ở Sóc Sơn, Hà Nội. Thông tin này đã khiến rất nhiều người xem lo lắng và phẫn nộ.

Tuy nhiên, ngay sau đó công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đã làm rõ danh tính của 2 người phụ nữ bị đánh chị Lê Thị Bảy (SN 1977, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Cả hai đều là thành viên của hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức.

Theo xác minh của công an huyện Sóc Sơn, hai người phụ nữ này đến thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn để bán tăm bông gây quỹ tình thương, chứ không phải để bắt cóc trẻ em như người dân hiểu lầm.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày bị dân làng xông vào đánh, thì ngày 28/7 trên trang cá nhân của Huyền Anh, cháu gái ruột của chị Lê Thị Bảy có chia sẻ hình ảnh chị Bảy đang phải cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai.

Thông tin chị Bảy phải nhập viện cấp cứu khiến nhiều người lo lắng.

Chia sẻ ảnh của người cô ruột lên mạng xã hội, cô cháu gái này cũng không giấu nổi sự xót xa: “Đã gần một tuần trôi qua, cô vẫn rất khó khăn trong việc đi lại. Hôm nay cô không ăn được gì nôn thốc nên tháo từ sáng đến bây giờ, kèm theo các biểu hiện hoảng loạn, nên phải chuyển gấp lên tuyến trên bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra”.

Để hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe của chị Lê Thị Bảy, ngày 29/7, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi nhanh với chị Lê Thị Hiền (chị gái ruột chị Bảy, là người trực tiếp chăm sóc) cho biết: “Mấy ngày trước gia đình điều trị ở huyện nhà, nhưng mấy ngày trước em tôi luôn trong tình trạng hoảng loạn, bị nôn nhiều nên gia đình sợ người dân đánh tụ máu não nên tức tốc đưa em lên bệnh viện Bạch Mai”.

Theo lời của chị Hiền, sức khỏe của chị Bảy rất yếu và vẫn luôn trong trạng thái hoảng loạn. (Ảnh: Huyền Anh).

Theo lời của chị Hiền, khi đưa chị Bảy lên bệnh viện Bạch Mai thăm khám, chị Bảy vẫn luôn trong trạng thái hoảng loạn và phải có hai người giữ. Kết quả khám tại đây không có vấn đề gì nghiêm trọng nên ngay sau khi khám xong, gia đình cũng đã xin được về nhà tiếp tục điều trị.

“Hiện tại em tôi cứ ngủ thì không sao nhưng tỉnh dậy là lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn, bác sĩ có lúc cũng phải cho em uống thuốc ngủ thì đêm em mới chợp mắt được một chút. Nói chung, sức khỏe của em tôi hiện giờ yếu lắm, đau hết phần mềm ở trên người”, chị Hiền cho biết thêm.

Là người thân của chị Bảy, hàng ngày chứng kiến em mình sống trong cảnh sợ hãi, chị Hiền không giấu nổi sự xót xa: “Có lúc em lại hét lên: "Ối làng nước ơi cứu với, cha mẹ ơi cứu con” mà lòng tôi đau xót, mong cơ quan chức năng sớm điều tra và xử lý đúng người đúng tội”.

Xem thêm:

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-trong-vu-nghi-bat-coc-tre-em-o-ha-noi-phai-nhap-vien-a333897.html