Người phụ nữ trở về sau 8 năm mất tích bí ẩn

“Trong đêm tối giá lạnh, tôi được chồng bà T dẫn đi. Hôm sau tỉnh dậy mới biết, tôi đã ở bên kia biên giới. Tôi bị bán và làm vợ một người đàn ông hơn mình 4 tuổi. Cuộc sống xa quê hương, tuổi thanh xuân bị đánh cắp, những tháng ngày ê chề, tủi nhục của tôi bắt đầu từ đấy…”, chị Phạm Thị N (33 tuổi, trú tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) - người vừa trở về quê hương sau 8 năm mất tích bí ẩn kể lại sự việc trong nước mắt.

Chị N kể lại quãng thời gian 8 năm chịu tủi nhục nơi đất khách quê người. Ảnh: Ngọc Hưng

Mất tích bí ẩn

Chúng tôi gặp chị N khi chị đang làm phụ bếp cho một quán cơm ở xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa. Chị rụt rè, ngại tiếp xúc với người lạ. Sau một thời gian trò chuyện, chị N mới mở lòng kể về sự việc diễn ra 8 năm về trước. Theo đó, cuối tháng 11/2009, chị đạp xe từ nhà xuống xã Thiệu Giao làm thuê thì được một phụ nữ tên là T (ở cùng xã) rủ đi làm nơi khác với lương cao hơn nên đã đồng ý.

Chị N kể: “Ở nhà bà T được mấy hôm thì trong một đêm tối lạnh giá, tôi được chồng bà T dẫn đi. Tôi đi cùng với một người con gái khác tên là Thúy. Tôi hỏi là đi đâu thì ông ấy nói là đi làm ở xa. Tôi bảo phải về hỏi ý kiến bố mẹ chứ đi như thế này không được. Sau đó tôi thiếp đi, sáng hôm sau, tôi và Thúy thức dậy trong một gia đình người Việt Nam ở Trung Quốc. Gia đình này thông báo, tôi đã ở bên kia biên giới. Tại đây, tôi được bán cho một người đàn ông hơn mình 4 tuổi và bắt đầu cuộc sống nơi đất khách quê người”.

Gia đình nhà chồng chị N sống ở một vùng hẻo lánh, có 4 anh em (2 trai, 2 gái). Họ đều đã có gia đình, yên bề gia thất. Sống ở xứ người, không hiểu ngôn ngữ, văn hóa nên chị hay bị nhà chồng hành hạ. Cuộc sống khó khăn, cả ngày chị N nai lưng trên nương, rẫy nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao. Có hôm gia đình cho ăn cơm, có hôm họ bắt phải ăn cháo. Hơn 1 năm làm dâu, chị sinh con trai đầu lòng, đến nay cháu đã được 7 tuổi. Hai năm sau, chị sinh con gái thứ hai.

Sống xa quê hương, chị N luôn nhớ về gia đình. Đã có lần chị gom quần áo, quyết định bỏ trốn nhưng một phần vì thương các con dứt ruột đẻ ra, phần vì sống trong rừng sâu nên chị ít giao lưu, không biết đường nào để bỏ chạy. Nhiều lần Công an Trung Quốc đến điều tra nhân khẩu, nhưng gia đình nhà chồng đều được báo trước nên họ đã đưa chị vào rừng trốn, khi đoàn về thì mới xuất hiện. Tuy nhiên, lần gần nhất, Công an Trung Quốc bất ngờ ập đến kiểm tra nhân khẩu trong đêm, thấy chị N không có hộ khẩu, không giấy tờ tùy thân nên chị đã được trao trả cho phía Việt Nam.

Trở lại thời điểm chị N bị bán sang Trung Quốc. Sau khi gia đình không thấy con liên lạc về, ông Phạm Văn Ngọ (bố chị N) đạp xe xuống nơi chị N làm thì mới hay biết con gái đến nhà bà T. Ông Ngọ tìm đến nhà bà T thì nhận được câu trả lời: “N có ở đây, nhưng mấy ngày trước đã dậy sớm về nhà rồi”. Những ngày sau, gia đình tiếp tục đi tìm nhưng cũng không ai biết chị N đã đi đâu. “Khi biết con mình bị mất tích, gia đình tôi đã làm đơn gửi lên công an xã, công an huyện nhưng vẫn không thấy kết quả”, ông Ngọ nhớ lại.

“Hãy trả lại tuổi thanh xuân cho tôi”

Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu và điều ấy đã đến với gia đình ông Ngọ. Sau nhiều năm mất tin tức con gái thì cuối tháng 6/2016, ông nhận được điện thoại từ Công an xã Thiệu Tiến thông báo: Chị N đang ở Hải Phòng. Gia đình có thể đến làm thủ tục, đón nhận về. Ông Ngọ nói: “Nghe xong thông báo, gia đình tôi quá đỗi vui mừng, tưởng như đang mơ vì 8 năm qua rồi, tưởng con tôi đã chết như những lời đồn thổi, nhưng thật may mắn. Cả đêm hôm ấy, gia đình tôi không ngủ được, dậy chuẩn bị đồ, chờ trời sáng để bắt xe khách ra Hải Phòng đón con”.

Trở về sau 8 năm mất tích bí ẩn, chị N khóc nức nở, ôm chầm lấy cha mẹ. Nỗi ê chề, tủi nhục khi làm dâu nơi đất khách vẫn luôn ám ảnh chị. Thế nhưng, chị lại như người mất hồn vì nhớ đến các con ở bên kia biên giới. Chị N cho biết: “Chồng tôi có gọi điện, nói là tôi sắp xếp sang Trung Quốc ở cùng chồng và các con. Nhưng tôi không có tiền và cũng không biết gia đình nhà chồng địa chỉ cụ thể ở đâu? Huyện nào? Tỉnh nào? Dù rất nhớ các con nhưng nghĩ đến lúc bị gia đình chồng hành hạ, tôi lại thấy hãi hùng”.

Nói đến đây, chị N bật khóc. Tiếng khóc không lớn, nhưng những giọt nước mắt cứ thế trào ra, giàn giụa trên gò má nám đen, xám xịt của chị. Trong nước mắt, chị N mong các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc để làm sáng tỏ sự việc, để chị sẽ được nuôi một đứa con, để những người phụ nữ như chị không phải chịu tủi nhục, ê chề khi bị bán sang nơi đất khách quê người.

Ông Hoàng Văn Hùng, Trưởng Công an xã Thiệu Tiến cho biết: “Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được đơn tố cáo bị lừa bán qua Trung Quốc của chị N. Giữa tháng 6/2016, tôi nhận được điện thoại từ Đồn Công an Cát Bi (Hải Phòng) thông báo gia đình lên nhận chị N về. Sau khi chị N về, chúng tôi đến thăm hỏi thì được biết chị ấy bị lừa qua Trung Quốc và đã có 2 đứa con”.

Ngọc Hưng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-phu-nu-tro-ve-sau-8-nam-mat-tich-bi-an-2016092609292983.htm