Người phụ nữ bắn chết 2 cảnh sát Mỹ rồi tự sát

Sáng sớm 14/12, 2 sĩ quan cảnh sát bị bắn chết bên ngoài nhà nghỉ ở thành phố Bay St. Louis, bang Mississippi, Mỹ. Nghi phạm nổ súng sau đó đã tự sát.

 Cảnh sát tại hiện trường vụ án. Ảnh: WRGT.

Cảnh sát tại hiện trường vụ án. Ảnh: WRGT.

4h30 ngày 14/12, sĩ quan cảnh sát Branden Estorffe (23 tuổi) và Steven Robin (34 tuổi) đến một khách sạn ở thành phố Bay St. Louis, bang Mississippi, Mỹ, để kiểm tra an toàn theo yêu cầu của khách sạn này.

Đến nơi, các sĩ quan bắt gặp bà Amy Anderson, 43 tuổi, đang ngồi trong xe với một thiếu nữ vị thành niên.

“Sau gần 30 phút làm việc với Anderson, trong lúc chờ Sở Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em Mississippi đến, Anderson đã xả súng từ bên trong về phía 2 sĩ quan”, thông cáo báo chí của cảnh sát cho biết.

Theo nhà chức trách, Anderson đã bắn cả 2 sĩ quan sau đó bắn vào ngực tự sát. Ông Robin chết tại hiện trường, trong khi Estorffe chết sau đó vì vết thương.

Cục Điều tra Mississippi đang thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan này sẽ cung cấp thông tin chi tiết khi cuộc điều tra hoàn tất.

“Sáng sớm nay, 2 sĩ quan cảnh sát Bay St. Louis đã bị bắn chết thương tâm trong khi làm nhiệm vụ. Tôi rất đau lòng trước sự ra đi của 2 nhân viên thực thi pháp luật dũng cảm. Tôi cầu nguyện cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của họ và toàn cộng đồng Bay St. Louis”, Thống đốc Mississippi Tate Reeves chia sẻ trên Facebook.

“Mỗi ngày trên khắp Mississippi, các nhân viên thực thi pháp luật của chúng tôi đặt cuộc sống của người dân lên hàng đầu. Đó là lý do phần còn lại của cộng đồng chúng ta được an toàn và tự do”, ông Tate Reeves nói thêm.

Hồng Hạnh

Theo CBS News

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-ban-chet-2-canh-sat-my-roi-tu-sat-post1385151.html