Người mẹ trẻ nhẫn tâm vứt đứa trẻ còn nguyên dây rốn trong bồn cầu

Cảnh sát đã phát hiện thi thể của trẻ sinh non còn nguyên cuống rốn và máu bị bỏ rơi trong bồn cầu của một nhà vệ sinh ga tàu hỏa.

Trước khi được cảnh sát phát hiện, em bé được tìm thấy trong nhà vệ sinh ga tàu đã chết do nghẹt thở.

Hình ảnh tré sơ sinh bị chết ngạt trong bồn cầu khiến nhiều người thấy đau lòng.

Hatt, cảnh sát Thái Lan, khi mở cửa nhà tắm đã thấy vết máu dính trên sàn và dẫn tới nhà vệ sinh, nơi đứa trẻ sinh non bị bỏ rơi lại. Thông tin từ phía cảnh sát cho biết, sau khi được sinh ra, em bé đã bị bỏ lại trong bồn cầu, trên người còn nguyên dây rốn và máu.

Cảnh sát tại đây cho hay, đây là một cặp vợ chồng có thai trước hôn nhân. Và khi phát hiện sắp sinh, bạn trai đã vội vã đưa bạn gái đến nhà vệ sinh để sinh nở. Sau khi sinh, đứa bé đã bị đặt vào trong bồn cầu và qua đời ngay sau đó vì bị nghẹt thở. Hiện nay, cơ quan chức năng đang kiểm tra CCTV để tìm thêm những manh mối mới.

Thi thể của em đã được đưa tới bệnh viện

Về phía thi thể của đứa trẻ bị bỏ rơi đã được đưa tới bệnh viện Pathiu để giám định y khoa.

Nguyễn Quyên (TH)/Khoevadep

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/nguoi-me-tre-nhan-tam-vut-dua-tre-con-nguyen-day-ron-trong-bon-cau-d122850.html