Người mẹ hai lần đi xét nghiệm ADN của con để tìm câu trả lời: 'Con của chồng hay sếp?'

Một người phụ nữ tìm tới Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền để tìm câu trả lời xem cha ruột của con mình là ai.

Tuy nhiên, để tìm ra câu trả lời, chị Hoa (*) đã phải mất tới hai lần xét nghiệm lòng vòng.

Ngày hôm đó, khi đang làm việc, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền (Hà Nội) thấy một cô gái trẻ che kín mặt bước vào phòng nhận kết quả xét nghiệm.

Sau khi nhận và lướt nhanh tờ kết quả trên tay, cô gái mới bắt đầu ngại ngùng chia sẻ.

Theo lời kể của Hoa, từ khi biết tới trung tâm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống cô luôn nơm nớp lo sợ "cái kim trong bọc" không để được lâu.

Hoa chia sẻ với bà Nga lần trước chị mang 2 mẫu móng tay của 2 con đi xét nghiệm thì biết 2 đứa là anh em cũng mẹ khác cha. Đứa đầu chắc chắn là con của chồng chị, còn đứa thứ 2 thì không phải.

Nhưng do chị không tin vào kết quả này và mong muốn có sự nhầm lẫn nên mới tiếp tục thực hiện xét nghiệm lần thứ 2.

Xét nghiệm ADN bằng móng tay (ảnh ST).

Trong lần xét nghiệm thứ 2, chị Hoa mang móng tay của đứa con trai thứ 2 và mẫu móng tay của sếp đi xét nghiệm. Kết quả đứa con trai thứ 2 lại có quan hệ huyết thống với sếp của chị.

Chị Hoa cũng chia sẻ với bà Nga, chồng chị là một người hiền lành, yêu quý các con. Chồng chị chưa bao giờ nghi ngờ đứa con thứ 2 không phải con ruột của mình nên chị không muốn chồng biết sự thật này.

Chị lo ngại sau này đứa trẻ lớn nên có nét giống sếp thì lộ bí mật nên đã quyết định nghỉ việc ở công ty cũ và xin việc làm ở nơi khác.

Chị Hoa cũng khẳng định sự cố như ngày hôm nay xảy ra đều bắt nguồn từ sai lầm trong quá khứ của chị.

Chia sẻ về sai lầm trong quá khứ, chị Hoa nói thời đó chị còn quá trẻ người non dạ. Lúc mới đến công ty, dù đã kết hôn nhưng khi đi làm chị đã tháo nhẫn cưới. Chị nghĩ rằng việc còn trẻ mà lấy chồng sớm sẽ khiến bản thân bị mọi người trêu đùa và bàn tán.

Giờ đây, chị Hoa mới thấy hành động đó thật dại dột và chính điều này đã khiến chị làm tổn thương cho chồng.

Chị Hoa tham gia mọi cuộc vui của công ty từ hát karaoke, dancing. Rồi trong một lần uống quá chén, cô gái trẻ đã không giữ được mình và xảy ra cuộc tình một đêm với sếp.

Sau cuộc tình chớp nhoáng đó, cả chị Hoa và sếp đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Vì cả hai đều hiểu bản thân còn có trách nhiệm với gia đình phía sau.

Tuy nhiên, ít lâu sau đó chị Hoa mang thai nhưng chị không thể biết đứa con trong bụng là của sếp hay chồng. Vì sau sự việc xảy ra với sếp, khi về nhà chị Hoa thấy có lỗi với chồng nên cũng đã bù đắp "chiều chồng".

Khi đứa trẻ ra đời, chị Hoa quyết tâm đi làm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống. Và dù tình huống nào xảy ra thì chị cũng sẽ quyết giữ bí mật.

Chị Hoa nói với bà Nga: "Cháu quyết sẽ không cho mình mắc sai lầm nữa. Cháu không muốn phải tới đây một lần nữa và cũng không muốn cho ai biết cháu đã tới đây".

Sau đó, chị Hoa bịt khẩu trang kín mặt, chào bà Nga và bước ra khỏi trung tâm. Bà Nga cũng mong rằng cô gái trẻ sẽ thay đổi theo hướng tốt hơn và không mắc phải sai lầm nào giống trong quá khứ.

Bà Nguyễn Thị Nga cho hay, xét nghiệm huyết thống bằng ADN là cách xét nghiệm chính xác nhất hiện nay. Xét nghiệm ADN bằng bộ 16 gene có độ chính xác cao lên tới 99,999%. Để thực hiện xét nghiệm ADN, mọi người chỉ cần có 10 sợi tóc có đủ chân, móng tay hoặc mẫu máu.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi.

Ngọc Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-me-hai-lan-di-xet-nghiem-adn-cua-con-de-tim-cau-tra-loi-con-cua-chong-hay-sep-19223102715030379.htm