Người mẹ có 5 con trai chết vì bệnh ung thư

Bà có 8 người con thì đã có 5 người chết vì ung thư. Cuộc sống đau khổ của bà vẫn ngày một chồng chất, kiệt quệ. Người mẹ bất hạnh đó là bà Nguyễn Thị Tuất (SN 1945) ở thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Bà Tuất đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau

Chúng tôi đến thăm gia đình đúng vào thời gian người con trai của bà Tuất - anh Đỗ Văn Hoạch (SN 1974) vừa mất được 3 tháng. Ngồi lọt thỏm giữa căn nhà vắng lạnh nằm sâu hun hút trong con ngõ hẻm, bà Tuất ngậm ngùi: “Vợ chồng tôi sinh được 8 người con: 5 trai, 3 gái.

Từ ngày chồng tôi mất do viêm tủy, tôi sống dựa vào các con. Vậy mà chỉ trong vài năm thôi, lần lượt 5 thằng con trai đang khỏe mạnh lần lượt đổ bệnh ung thư rồi qua đời”.

Năm 1997, chồng bà là ông Đỗ Văn Chất do mắc phải chứng viêm tủy đã lâu không có điều kiện chữa trị nên mãi mãi ra đi. Đến năm 2011, anh Đỗ Văn Hảo (SN 1983 ) - con trai út của bà mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Sau vài tháng thuốc men cầm cự, anh Hảo qua đời.

Rồi nỗi đau lại đổ ập xuống người mẹ già khi lần lượt các con trai là Đỗ Văn Luyện (SN 1970) bị mắc bệnh ung thư gan mất năm 2012; anh Đỗ Văn Huy (SN 1972) bị mắc bệnh ung thư gan mất cuối năm 2013; anh Đỗ Văn Huấn (SN 1967) bị ung thư tuyến tụy mất vào năm 2014. Để rồi đến người con trai cuối cùng của bà, anh Đỗ Văn Hoạch (SN 1974) cách đây 3 tháng cũng bỏ bà mà đi vì căn bệnh ung thư gan.

Từ ngày mang trong người nhiều chứng bệnh tuổi già như thoát vị đĩa đệm, gai đốt cột sống, huyết áp cao, bà Tuất mới thấm thía hết nỗi cơ cực của một gia đình phải đối mặt với nỗi đau bệnh tật. Ngày còn trẻ quanh năm làm thuê vất vả nhưng chưa bao giờ bà lại mang nỗi đau quá lớn như hiện nay.

Bà Tuất nhận thêm công việc đan lát kiếm tiền sống đắp đổi qua ngày

Và cho đến nay, với số tiền vay mượn ngân hàng chính sách và anh em họ hàng để chữa trị thuốc men cho bản thân, chồng và các con lên tới 55 triệu đồng, bà Tuất hoàn toàn không có khả năng trả nợ.

Ông Nguyễn Văn Hý, Trưởng thôn Lũng Vị, cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình bà Tuất cả vùng này ai cũng biết. Chồng và 5 cậu con trai đều đã mất vì các căn bệnh ung thư, 3 cô con gái đi lấy chồng xa, kinh tế gặp nhiều khó khăn nên lâu lâu mới lại về thăm mẹ được một lần. Nay bản thân bà Tuất nhiều bệnh nên cuộc sống của gia đình bà càng khó khăn hơn. Người dân thương tình mang đến cho bà bát gạo, nắm rau nhưng cũng chỉ giải quyết được cảnh khó khăn trước mắt”.

Bà Tuất đã hoàn toàn mất khả năng trả nợ

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Nguyễn Thị Tuất ở thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội; hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 47 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 0710.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Trần Toản

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nguoi-me-co-5-con-trai-chet-vi-benh-ung-thu-post178157.html