Người lính cứu hỏa từ Thủ đô lên biên giới làm Công an xã

'Người ta sắp chết rồi…'. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Thượng úy Nguyễn Danh Tùng, cán bộ Công an xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng trước khi quyết định chấp nhận tất cả những rủi ro trước mắt để cứu mạng người bị nạn.

Chuyện xảy ra vào khoảng 22h ngày 29 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khi Tùng và chỉ huy đang trực tại đơn vị thì có tin báo người dân gặp tai nạn giao thông trên địa bàn. Lúc này, anh chỉ kịp báo cáo chỉ huy và đi trước tới hiện trường. Đến nơi, nạn nhân là một người đàn ông đã bất tỉnh, có vài người dân đang đứng theo dõi, mọi người đều đang lúng túng chưa biết nên làm gì. Bằng những kinh nghiệm trong công tác, nhận thấy nạn nhân gặp đa chấn thương khá nặng, vẫn còn mạch và nhịp thở, tuy nhiên máu trào ra từ mũi và miệng rất nhiều cản trở hô hấp, nếu không khai thông kịp thời sẽ gây tắc đường thở dẫn đến tử vong.

Thượng úy Nguyễn Danh Tùng tuyên truyền, phát tờ rơi PCCC cho người dân trên địa bàn.

“Khi đó trong tay tôi không có dụng cụ nào có thể sử dụng, xe cấp cứu thì còn khá lâu mới tới được, nạn nhân thì thở ngày càng yếu, chỉ còn cách dùng miệng hút máu ra, tôi chợt khựng lại mất vài giây… Nếu như người này có bệnh truyền nhiễm? Nếu như mình phán đoán sai, hành động của mình khiến tình hình xấu hơn? Nếu như người này có mệnh hệ gì, gia đình người ta có hiểu cho mình không? Nếu như… Muôn vàn rủi ro xuất hiện trong đầu tôi, dù lúc đó đang phải cố suy nghĩ thật nhanh, nhưng dường ngay khoảnh khắc ấy tôi nghe được tiếng tim mình đập. Tôi ngước nhìn xung quanh, có rất nhiều người dân đang đứng nhìn. Có người đứng xem vì hiếu kỳ, có người đang lấy tay bụm miệng vì sợ máu, có người thì tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng không biết phải làm gì. Tôi lại nhìn nạn nhân, mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt do chấn thương đã sưng phù lên hết cả, chẳng đoán được là bao nhiêu tuổi, hơi thở thì ngày càng gấp và ngắn hơn, máu vẫn trào ra ở mũi và miệng…”. Tùng kể lại, ánh mắt đầy cảm xúc.

Bằng ý chí kiên cường, mạnh mẽ, hết lòng vì nhân dân, người chiến sĩ Công an Nguyễn Danh Tùng ngay lúc đó đã quyết định dùng miệng mình hút hết máu và dịch trong mũi nạn nhân ra ngoài. Tạm gạt đi những rủi ro cho bản thân, khoảnh khắc ấy trong suy nghĩ của Tùng bằng mọi cách phải giữ được tính mạng cho người gặp nạn.

“Cứ khoảng 15-20 giây, hễ thấy hơi thở nạn nhân có tiếng khọt khẹt do sặc máu, tôi lại cúi xuống hút ra, liên tục cho đến khi xe cấp cứu đến, tôi không nhớ được là bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian lúc ấy trôi qua rất chậm… Khi tôi về đến chỗ ở tại đơn vị, đã quá nửa đêm. Tôi từ từ rửa sạch những vết máu đỏ còn dính trên mặt và tay mình, thầm mong người bị tai nạn vừa rồi sẽ được an toàn”, Tùng kể lại.

Câu chuyện chiến sĩ Công an cứu người gặp nạn ngay sau đó đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, và điều đáng nói hơn khi biết được đồng chí Nguyễn Danh Tùng sinh ra và lớn lên tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, hiện là cán bộ của Bộ Công an đang tăng cường công tác tại xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Sức trẻ và tinh thần đầy hoài bão đang sục sôi trong đồng chí chính là động lực để Tùng xung phong tham gia chương trình tăng cường Công an chính quy tại các xã biên giới.

Hình ảnh Thượng úy Tùng giúp nạn nhân vụ tai nạn giao thông khai thông đường thở, thoát cơn nguy kịch, được người dân lan truyền trên mạng xã hội.

Sinh năm 1993 tại Hà Nội, trúng tuyển vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy vào năm 2011, chàng thanh niên 18 tuổi Nguyễn Danh Tùng chính thức được đứng vào hàng ngũ lực lượng CAND. Trải qua 5 năm học tập, khi ra trường, đồng chí được tổ chức điều động công tác tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an. Khi Bộ Công an có chương trình tăng cường các cán bộ trẻ đang công tác tại các cơ quan cấp Bộ đến các xã biên giới trên cả nước, là một trong những người trẻ tuổi nhất đơn vị, lại chưa lập gia đình riêng, Tùng xung phong tham gia chương trình. Cho đến tháng 11/2023, được lãnh đạo phê duyệt, đồng chí Nguyễn Danh Tùng chính thức được Cục Tổ chức cán bộ điều động đến nhận công tác tại xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng cùng 34 đồng chí từ những đơn vị khác.

Bên cạnh những cảm xúc hào hứng, mong muốn được thử thách bản thân, được cống hiến cho quê hương, đất nước là những phút lo lắng, bỡ ngỡ khi lần đầu tiên Tùng xa nhà nhận công tác tại một xã biên giới của tỉnh Cao Bằng. Nơi anh nhận công tác là xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa, một xã có địa bàn rất rộng, dân cư rải rác, thưa thớt chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, có nhiều thôn, xóm vùng sâu, vùng xa nên tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn rất nhiều phức tạp. Khó khăn là vậy, nhưng Tùng luôn nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn của những người đồng chí, đồng đội và nhân dân tại Cao Bằng. Đến nay, sau thời gian hơn 4 tháng công tác tại địa bàn, được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy, các đồng đội tại đơn vị cũng như của bà con nhân dân địa phương, Thượng úy Tùng đã từng bước khắc phục được những khó khăn ban đầu, cố gắng phát huy sở trường, năng lực công tác để góp phần gìn giữ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn.

Vốn là lính phòng cháy, Tùng đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an xã tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho cán bộ và nhân dân trong xã. Tùng còn trực tiếp tham gia các buổi tập huấn diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các xã lân cận, được cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tá Bùi Trung Bắc, Trưởng Công an xã Cách Linh chia sẻ: “Đồng chí Tùng tuy công tác xa nhà, lần đầu tiên đến nhận công tác tại mảnh đất vùng biên nhưng trong đơn vị đối với chỉ huy cũng như đồng đội của mình đồng chí luôn phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình, không ngừng học hỏi, luôn đoàn kết, tiếp thu những kinh nghiệm mà đồng đội chia sẻ. Đồng chí luôn hết mình vì công việc và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, được ưu tiên không phân công trực Tết, tuy nhiên đồng chí đã đề đạt với chỉ huy sắp xếp lịch trực Tết của mình như tất cả mọi người. Hành động cứu giúp người bị tai nạn giao thông của đồng chí Tùng cũng đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Việc làm đó đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng người dân khi trực tiếp chứng kiến vụ việc và sau khi được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, qua đó khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân là chỗ dựa tin cậy của người dân mỗi khi gặp khó khăn”.

“Có lẽ, điều khó khăn nhất đối với tôi là phải làm việc xa gia đình. Tuần đầu tiên khi mới nhận nhiệm vụ, mỗi lần gọi điện thoại, tôi đều nghe thấy tiếng mẹ mình khóc…”, Tùng tâm sự. Là người con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ đều đã lớn tuổi, Tùng chia sẻ anh luôn cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận của người con, một trụ cột gia đình. Nhưng với tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân không ngại khó khăn, gian khổ trong mọi hoàn cảnh, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong ngày 29 Tết, đồng chí Thượng úy Nguyễn Danh Tùng đã kịp thời có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, cứu giúp nạn nhân đang bị thương nặng xảy ra tại xóm Bản Mển, xã Cách Linh, huyện Quảng Hòa. Sau khi được sơ cứu kịp thời, đúng cách và nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa cấp cứu, nạn nhân là anh Lương Ngọc Vũ đã qua cơn nguy kịch. Khi anh Vũ tỉnh lại và hồi phục, gia đình rất cảm kích trước hành động quên mình cứu người của đồng chí Tùng, gia đình đã gửi thư cảm ơn đến Thượng úy Nguyễn Danh Tùng.

Chia sẻ với phóng viên, Tùng nói rằng bản thân cảm thấy vui và xúc động khi nhận được nhiều lời động viên, thán phục, được chỉ huy đánh giá cao. Những lời cảm ơn, động viên sau khi videoclip người dân quay lại quá trình Thượng úy Tùng cứu giúp người dân đã được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ghi nhận, đánh giá cao hành động cứu người kịp thời của Tùng, ngày 26/2/2024, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng úy Nguyễn Danh Tùng về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ngọc Ánh - Lê Nam

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/nguoi-linh-cuu-hoa-tu-thu-do-len-bien-gioi-lam-cong-an-xa-i726809/