Người lao động tay trần chặt đá, bắt cá mưu sinh trong cái rét tê tái

Dưới cái lạnh như cắt da cắt thịt, những người lao động, các tiểu thương tại chợ cá Yên Sở, Hoàng Mai) đang phải gồng mình làm việc cả ngày lẫn đêm mưu sinh.

Người lao động tay trần chặt, bê đá, bắt cá mưu sinh trong cái rét tê tái

Ghi nhận của phóng viên, những người phụ nữ làm nghề bán đá cho các thiểu thương ướp cá phải dùng găng tay, áo mưa giấy với đôi tay trần để bê, chặt những khối đá nặng khoảng 40kg làm ba, bốn phần để tiện vận chuyển.

Đá ở đây để làm mát bể cũng như để ướp cho cá được tươi khi di chuyển đường dài.

Nhiệt độ giảm sâu, những người làm công việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà cả doanh thu bởi số đá bán được chỉ bằng 20 - 30% so với những ngày nắng ấm. Tuy nhiên những người lao động vẫn phải duy trì công việc này cả ngày lẫn đêm để giữ mối hàng, cố gắng cầm cự, mưu sinh kiếm thêm thu nhập đón Tết.

Nghề bán cá hay vận chuyển đá lạnh vất vả, nhọc nhằn nhất vào mùa đông khi nhiệt độ xuống thấp, việc bắt cá dưới nước là một thách thức lớn.

Không chỉ người lao động, các tiểu thương, thương lái cũng gặp nhiều khó khăn, bởi để chọn được những mẻ cá ưng ý họ phải dùng đến đôi tay trần trong cái lạnh dưới 10 độ C.

Trong cái lạnh như cắt vào da thịt, các tiểu thương vẫn phải dùng tay trần để bắt cá nhanh và không vướng víu.

Họa hoằn lắm, những người lao động ở chợ mới dùng găng tay khi trời rét đậm tại Hà Nội.

Không chỉ chị em phụ nữ, những người đàn ông cũng gặp nhiều khó khăn khi nhiệt độ giảm sâu.

Tiểu thương tại chợ cá Yên Sở mặc áo mưa kín mít vừa để giữ ấm, vừa để tránh nước bắn vào người, nhưng đôi bàn tay vẫn để trần bắt cá.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-lao-dong-tay-tran-chat-da-bat-ca-muu-sinh-trong-cai-ret-te-tai-169240129100559071.htm