Người Hà Nội đổ xô bắt cá dưới sông Tô Lịch sau cơn mưa lớn

Mặc dù chỉ bị ảnh hưởng nhẹ từ siêu bão số 10, nhưng 2 ngày qua, Hà Nội liên tiếp có nhiều cơn mưa to như trút nước, nhất là trong ngày 16/9. Sau cơn mưa lớn, người dân đổ xô ra sông Tô Lịch bắt hàng tạ cá.

Sau cơn mưa lớn như trút nước, sông Tô Lịch cuồn cuộn nước, khỏa lấp đi dòng nước đen ngòm, ô nhiễm hàng ngày. Người dân đổ ra 2 bên sông cùng bắt cá.

Đoạn được nhiều người dân tập trung câu cá thuộc khu vực chảy qua Ngã Tư Sở. Vì trời tối nên nhiều người phải sử dụng thêm đèn pin để soi cá.

Loại cá trôi trên sông đa phần là cá mè loại 4-5 lạng/ con.

Câu được nhiều cá nên họ bán cho những người qua đường, nhiều người đến hỏi mua 1 lúc 3-4kg/ cá.

Người dân câu cá ở đây cho biết, do mưa lớn nên có thể cá từ một số ao, hồ lân cận trôi theo dòng nước ra sông Tô Lịch.

Người bắt cá chỉ việc dùng những chiếc vợt vớt cá loại dài là đủ để vớt được.

Anh Minh (43 tuổi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, nhiều người phát hiện sông có nhiều cá bơi nên họ đổ xô ra vợt từ khoảng 19h30. Đứng trên cầu Ngã Tư Sở khoảng 20 phút, anh Minh đã vớt được hơn 30kg cá mè.

Anh Minh cũng cho biết thêm, vì cá vừa mới trôi ra, hôm nay lượng nước lớn nên những con cá này vẫn còn khá sạch. Mọi người ở đây chủ yếu vớt cho vui nên vui miệng nói bán cá giá chỉ 5000 đồng/kg

Khu vực cầu Ngã Tư Sở bất ngờ trở nên nhộn nhịp bởi những "ngư phủ" không chuyên săn lộc trời.

Người dân sống quanh khu vực này cho biết, những con cá theo dòng nước vào con sông này sẽ chết ngay khi nước rút vì ô nhiễm.

Huy Phạm

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nguoi-ha-noi-do-xo-bat-ca-duoi-song-to-lich-sau-con-mua-lon-post237095.info