Người Hà Nội chen chân du xuân ở Phố sách

Chiều 5 Tết Nguyên đán - ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Phố sách Hà Nội vẫn đông đúc người đi chơi, mua sách và tham gia các sự kiện văn hóa đọc.

Khác hẳn sự vắng lặng của ngày thường, Phố sách Hà Nội trở nên nhộn nhịp những ngày đầu năm. Từ mùng 3 Tết âm lịch (ngày 27/1), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Phố sách Xuân Canh Tý 2020. Từ hôm khai mạc, chương trình luôn thu hút đông đảo người tham dự.

Dù thời tiết Hà Nội đang rét đậm, nhưng không khí ở Phố sách trở nên ấm hơn với sắc hoa đào, hoa cúc và tấp nập người qua lại. Nhiều nhất là những gia đình đưa con đi mua sách, lì xì sách cho con.

 Người Hà Nội đi mua sách và tham gia các sự kiện văn hóa đọc. Ảnh: Phố sách Hà Nội

Người Hà Nội đi mua sách và tham gia các sự kiện văn hóa đọc. Ảnh: Phố sách Hà Nội

Anh Trần Vũ Dũng (Tôn Đức Thắng) ngồi trên băng ghế nghỉ với hai túi sách nặng. Trong đó là những cuốn sách thiếu nhi, truyện tranh và bộ Tam quốc diễn nghĩa. Anh nói đây là lần đầu tiên đưa vợ con tới Phố sách và cảm nhận không khí đông vui như lễ hội.

“Con thứ hai của tôi thích đọc truyện, bình thường vợ tôi sẽ mua qua mạng, nhưng dịp đầu năm này tôi muốn đưa con tới lựa chọn sách”, anh Dũng nói. Bản thân anh cũng mua cho mình bộ truyện mà anh rất thích khi xem phim chuyển thể.

“Tôi sẽ đưa con trở lại Phố sách. Sau này sẽ đưa con đi vào thứ 7, chủ nhật cho đỡ đông”, anh Dũng nói.

Tương tự, anh Trần Đức Quyền - giáo viên tại Văn Giang, Hưng Yên - cũng đưa hai con gái đi mua sách. Anh cho biết ở nhà hai con đều ham đọc, con gái lớn thích đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh, con gái nhỏ thích các câu chuyện về công chúa. Vì thế anh đưa con tới lựa sách.

Bản thân anh Quyền cũng mua cho mình cuốn Con hủi (Helena Mniszek) - tiểu thuyết mà anh đã đọc năm 18 tuổi - nay có ấn bản mới, đẹp thì mua về đọc lại. “Tôi mua được tầm 10 cuốn, ngày xuân hay bất cứ ngày nào đầu tư sách đều không lỗ, vì sách là tài sản quý”, anh Quyền nói. Anh cho biết thêm, ngoài Phố sách, vào dịp cuối tuần anh cũng hay đưa con tới cà phê sách.

 Nhiều gian hàng chuẩn bị bao lì xì tặng bạn đọc mua sách. Ảnh: Việt Linh

Nhiều gian hàng chuẩn bị bao lì xì tặng bạn đọc mua sách. Ảnh: Việt Linh

Bên cạnh bán sách với giá ưu đãi, Phố sách Xuân còn có nhiều hoạt động phong phú như viết thư pháp, thực hành làm tranh từ vải vụn, hoạt động cùng tô màu bức tranh thành phố, thưởng trà… Các gian sách cũng thực hiện nhiều chương trình tri ân bạn đọc như tặng bao lì xì, tặng chữ thư pháp theo yêu cầu...

Chương trình Phố sách Xuân Canh Tý kéo dài tới ngày 10 Tết (ngày 3/2) với nhiều hoạt động như: Cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Những truyện cổ tích và Lịch sử Việt Nam” (mùng 6 Tết), Giới thiệu tác phẩm Tìm hiểu về lịch sử Thăng Long, Đông Đô - Hà Nội 1000 năm văn hiến, Chương trình văn nghệ dân gian truyền thống “Hà Nội 36 phố phường” (mùng 7 Tết); Hội thi “Đệ nhất cờ tướng Thăng Long”, thi “Thư họa ngày xuân” (mùng 8 Tết); Workshop “Đọc sách tương tác - Kết nối yêu thương”, chương trình “Mẹ là docter chef” (mùng 9 Tết); Chương trình ca nhạc chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội “Đảng - Mùa xuân - Dân tộc”, tọa đàm chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng” (mùng 10 Tết)…

Tần Tần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-ha-noi-chen-chan-du-xuan-o-pho-sach-post1040830.html