'Người đẹp' sẽ soán ngôi 'Quái vật'?

Một trong những bộ phim được mong đợi nhất tháng này là Người đẹp và quái vật (Beauty and the Beast) sẽ chính thức ra rạp từ ngày 17.3. Và suất chiếu sớm dành cho báo giới tối 14.3 đã khiến những khán giả đầu tiên của bộ phim không thể thốt lên điều gì hơn ngoài từ ‘Đẹp’!

Không phải là vẻ đẹp hoang sơ, hoành tráng trong Kong của tuần trước, cái đẹp trong Người đẹp và quái vật đậm chất quý tộc và lãng mạn. Ngay từ cảnh khiêu vũ đầu tiên trong tòa lâu đài tráng lệ, khán giả đã choáng ngợp trước cảnh hàng trăm bộ váy đầm đủ màu sắc bay phấp phới trên nền nhạc lễ hội vui tươi.

Tiếp đó là cảnh nàng Belle đi dạo trong ngôi làng nơi người dân bán mua nhộn nhịp, hoa lá nở khắp nơi. Chưa cần xét đến câu chuyện, những bối cảnh cổ tích như vậy luôn tạo được thiện cảm đối với khán giả, bởi bất cứ ai hồi bé cũng đều mơ được sống trong một lâu đài nguy nga hay một không gian đậm chất thơ như thế.

Trong khung cảnh đó, con người hiện lên cũng hết sức sinh động trong các bộ trang phục từ quý tộc đến bình dân, trong các hoạt động đời thường và trong những vũ điệu từ nhẹ nhàng đến sôi nổi. Ở đó có nàng Belle đẹp một cách trong sáng nhưng không kém phần mạnh mẽ; anh chàng giỏi đao kiếm Gaston đẹp đầy khỏe mạnh, kiêu hãnh; ông già Maurice đẹp phúc hậu; và quái vật dù chỉ hóa thành hoàng tử vào cuối phim cũng cho thấy vẻ đẹp hào hoa. Đỉnh điểm của cái đẹp là màn khiêu vũ không thể lãng mạn hơn của nàng Belle và Quái thú khi họ được tình yêu chắp cánh.

Bên cạnh đó, phim cũng mô tả vẻ đẹp dữ dội của bầy sói trong khu rừng hoang, vẻ đẹp lạnh lẽo của tòa lâu đài do bị mụ phù thủy nguyền rủa. Dù ở góc độ nào thì những hình ảnh hiện lên trong phim vẫn cho thấy Beauty and the Beast là một bộ phim duy mỹ.

Về nội dung, bộ phim bám khá sát cốt truyện gốc, vốn đã quen thuộc đối với khán giả nhiều thế hệ. Rõ ràng một bộ phim làm lại từ một tác phẩm kinh điển thì không mấy ai kỳ vọng có đột biến trong câu chuyện. Tuy nhiên, Người đẹp và Quái vật 2017 cũng cho thấy sự nỗ lực trong việc đào sâu thông tin. Kịch bản để cho Quái vật đưa nàng Belle trở về nơi nàng sinh ra để tìm hiểu lý do vì sao mẹ nàng qua đời, vì sao cha nàng phải mang con ra đi khi vừa chào đời.

Là một bộ phim nhạc kịch, phần ca hát kết hợp khá hài hòa và phù hợp trong diễn tiến câu chuyện, khi thể hiện sự hoành tráng, lúc cho thấy chất ngọt ngào. Đáng tiếc là giai điệu hơi thiếu một chút phong phú để có thể mang lại nhiều màu sắc hơn cho phim.

Ra rạp chỉ sau Kong: Skull Island một tuần, giữa lúc cơn sốt Kong còn chưa hạ nhiệt, khán giả đang chờ đợi một cuộc chiến phòng vé giữa “Người đẹp” và “Quái vật”. Chỉ khác ở chỗ Quái vật không phải là chàng hoàng tử đẹp trai bị nguyên rủa mà là vua khỉ khổng lồ đang rất được khán giả Việt Nam quan tâm. Liệu Người đẹp với lợi thế vừa ra rạp và một câu chuyện cổ tích quen thuộc, có đủ sức thắng Quái vật hay không? Câu trả lời sẽ hé lộ vào ngày 17.3 tới.

Kim Vân

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nguoi-dep-se-soan-ngoi-quai-vat-58724.html