'Người đẹp không tuổi' An Na: Phụ nữ xứng đáng được yêu thương, trân trọng

'Người đẹp không tuổi' An Na cho rằng, để hạnh phúc, mỗi người phụ nữ cần biết yêu thương bản thân, tự tin khẳng định mình bằng tri thức, bản lĩnh và vẻ đẹp nữ tính.

Gặp chị An Na, khó ai tin được rằng người phụ nữ này đã ở độ tuổi bốn mươi. Trẻ trung, xuân sắc từ gương mặt, vóc dáng cho đến phong cách, thần thái, An Na khiến người ta phải ngỡ ngàng khi biết tuổi thật của chị. Thậm chí, cả khi đứng bên cạnh đàn em là Hoa hậu Nông Thúy Hằng, chị cũng không hề bị “lấn át” về nhan sắc và sự tươi trẻ.

Người đẹp không tuổi” An Na.

“Người đẹp không tuổi” An Na trẻ trung bên cạnh Hoa hậu Nông Thúy Hằng.

Vẻ đẹp không tuổi ấy, ngoài may mắn trời phú, còn bởi An Na là người rất biết chăm sóc, giữ gìn thanh xuân. Quan trọng hơn cả, đó là vẻ đẹp toát lên từ tâm hồn của một người phụ nữ tự tin, tự chủ và nhân hậu, biết sẻ chia.

Chị An Na là chủ một doanh nghiệp lĩnh vực kim hoàn ở Bắc Ninh. Cùng với kinh doanh, chị rất tích cực trong các hoạt động xã hội, vì cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo khuyết tật. Đặc biệt, là một con chiên ngoan đạo, chị tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện của Công giáo như: Tham gia các hội đoàn từ thiện, bác ái đến vùng sâu vùng xa như Hà Giang, Yên Bái..; tham gia hoạt động và tài trợ xây dựng nhiều nhà thờ, nhà nguyện; xây dựng nhiều nghĩa trang thai nhi cho những sinh linh không may mắn; giúp đỡ, hỗ trợ các bạn trẻ trong hành trình tìm hiểu ơn gọi linh mục và tu sĩ Công giáo...

Bên cạnh thiện nguyện, chị An Na cũng tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí. Chị có mối quan hệ thân tình với NTK Thạch Linh, Hoa hậu Nông Thúy Hằng… Là một người yêu cái đẹp, cùng với những người em nổi tiếng của mình, chị mong muốn góp phần tô điểm thêm cho cuộc sống thêm hương sắc, đặc biệt là với những người phụ nữ. Theo chị, mỗi người phụ nữ là một báu vật của tạo hóa, mang theo tình yêu thương bao la vô bờ và điểm tô thêm sắc màu tươi đẹp cho cuộc sống, chính vì thế mà họ xứng đáng được yêu thương, trân trọng, dành cho những gì tốt đẹp nhất.

Chị An Na cũng cho rằng, để hạnh phúc, mỗi người phụ nữ cần biết yêu thương bản thân, tự tin khẳng định mình bằng tri thức, bản lĩnh và vẻ đẹp nữ tính. “Hãy cứ rực rỡ, hãy cứ ngọt ngào, hãy cứ an nhiên... rồi ta sẽ được bình yên như cái cách mà ta đang sống”, chị bày tỏ.

PV

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nguoi-dep-khong-tuoi-an-na-phu-nu-xung-dang-duoc-yeu-thuong-tran-trong-d194554.html