Người dân xếp hàng vào khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/9, hàng nghìn người dân đã xếp hàng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu nhà sàn, bảo tàng cũng đông kín người đến tìm hiểu về cuộc đời của Bác Hồ.

 Sáng 2/9, hàng nghìn người dân đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 75 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020) và 51 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2020).

Sáng 2/9, hàng nghìn người dân đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 75 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020) và 51 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2020).

 Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng người đến lăng ít hơn. Vì thế, cảnh xếp hàng dài bên ngoài cổng không còn. Mỗi người chờ khoảng 20 phút là có thể vào viếng Bác.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng người đến lăng ít hơn. Vì thế, cảnh xếp hàng dài bên ngoài cổng không còn. Mỗi người chờ khoảng 20 phút là có thể vào viếng Bác.

 Không chỉ người Việt, nhiều người nước ngoài cũng xếp hàng vào lăng. Tất cả đều đeo khẩu trang để phòng dịch.

Không chỉ người Việt, nhiều người nước ngoài cũng xếp hàng vào lăng. Tất cả đều đeo khẩu trang để phòng dịch.

 Tại khu vực nhà sàn, nơi Bác từng sống và làm việc, hàng trăm người nối đuôi nhau nhích từng mét một. Nhiều người cố nán lại để nhìn vào căn nhà nhỏ được lâu hơn.

Tại khu vực nhà sàn, nơi Bác từng sống và làm việc, hàng trăm người nối đuôi nhau nhích từng mét một. Nhiều người cố nán lại để nhìn vào căn nhà nhỏ được lâu hơn.

 Người dân thích thú dừng chân tại ao cá Bác Hồ. Vài người còn thử vỗ tay gọi cá và cho cá ăn.

Người dân thích thú dừng chân tại ao cá Bác Hồ. Vài người còn thử vỗ tay gọi cá và cho cá ăn.

 Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng thu hút rất đông người đến để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng thu hút rất đông người đến để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

 Ngày Quốc khánh mấy năm gần đây, chị Oanh đều đưa bé Quế Chi đến để thăm lăng Bác. Chị mong muốn bé sớm hiểu được lịch sử dân tộc và yêu đất nước Việt Nam. Chia sẻ với Zing, Quế Chi cho biết cháu rất vui vì đến đây xem được nhiều hiện vật thú vị. Có điều gì không hiểu, bố mẹ đều giải thích nhiệt tình.

Ngày Quốc khánh mấy năm gần đây, chị Oanh đều đưa bé Quế Chi đến để thăm lăng Bác. Chị mong muốn bé sớm hiểu được lịch sử dân tộc và yêu đất nước Việt Nam. Chia sẻ với Zing, Quế Chi cho biết cháu rất vui vì đến đây xem được nhiều hiện vật thú vị. Có điều gì không hiểu, bố mẹ đều giải thích nhiệt tình.

 Vũ Minh Hải, sinh viên Đại học Y Hà Nội, chăm chú đọc về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Minh Hải cho biết anh đã học những điều này qua sách vở nhưng khi đến đây, được tận mắt chứng kiến các hiện vật, đắm mình trong bầu không khí lịch sử, anh mới thực sự cảm thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của nó.

Vũ Minh Hải, sinh viên Đại học Y Hà Nội, chăm chú đọc về cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Minh Hải cho biết anh đã học những điều này qua sách vở nhưng khi đến đây, được tận mắt chứng kiến các hiện vật, đắm mình trong bầu không khí lịch sử, anh mới thực sự cảm thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của nó.

 Trịnh Minh Toàn lặng người trước những dải băng tang mà các nước anh em gửi đến trong tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn cho biết: "Khi đến đây, tôi thấy niềm tự hào dân tộc dâng cao và càng thêm ngưỡng mộ Người".

Trịnh Minh Toàn lặng người trước những dải băng tang mà các nước anh em gửi đến trong tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn cho biết: "Khi đến đây, tôi thấy niềm tự hào dân tộc dâng cao và càng thêm ngưỡng mộ Người".

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-xep-hang-vao-khu-di-tich-chu-tich-ho-chi-minh-post1126924.html