Người dân rời Thủ đô về quê đón Tết

Sáng ngày 19/1 (tức 28 tháng Chạp), tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô trục đường Giải Phóng-Pháp Vân lượng người và phương tiện giao thông tăng đột biến. Đa số là những người dân mang theo hành trang rời Hà Nội về nghỉ Tết.

Lượng phương tiện lưu thông trên đường Giải Phóng tăng đột biến, nhiều nơi còn xảy ra tình trạng ách tắc, ùn ứ.

Chỉ còn 2 hôm nữa là kết thúc năm Nhâm Dần, người dân nhanh chóng rời Thủ đô để về quê đón Tết cùng gia đình và người thân.

Một số bạn sinh viên xa nhà háo hức được đoàn tụ cùng gia đình dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Một gia đình nhỏ trên hành trình về quê ăn Tết.

Những chiếc vali hay túi xách là hình ảnh quen thuộc tại các bến xe mỗi khi dịp Tết đến Xuân về.

Đồ đạc "lỉnh kỉnh" được người chở bằng xe máy.

Người dân mang theo quất về quê nhằm thể hiện mong ước gia đình của mình sẽ luôn gặp nhiều may mắn và tài lộc.

Những gia đình nhỏ vì cuộc sống mưu sinh phải rời xa quê nhà, nay đã bắt đầu chuyến đi trở về để đoàn tụ cùng người thân.

Thời tiết Hà Nội hôm nay khá lạnh (14-18 độ C) nên người dân đều trang bị đầy đủ cho mình từ áo phao, khăn len, găng tay,… giúp tránh khỏi sự giá rét trong chuyến hành trình hồi hương của mình.

Theo ghi nhận của phóng viên, hôm nay 19/1 quầy bán vé tại bến xe Giáp Bát rất vắng khách. Người dân chủ yếu di chuyển bằng xe máy hoặc phương tiện cá nhân để về quê đón Tết.

Một vị bậc phụ huynh đang chỉnh trang lại cho con mình chuẩn bị lên xe về quê sum họp.

Một bé gái vui vẻ và háo hức khi xe chuẩn bị lăn bánh, đưa cả gia đình về với nơi quê nhà.

Bạn Thu Hiền (Phú Xuyên), hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương cho biết: Do vướng lịch học tại trường nên năm nay về quê muộn hơn mọi năm, Hiền rất háo hức khi chuẩn bị được đoàn tụ cùng với gia đình và bạn bè sau một năm xa cách.

NHẬT QUANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nguoi-dan-roi-thu-do-ve-que-don-tet-post735589.html