Người dân Rafah tìm kiếm người thân trong đống đổ nát

Người dân ở phía Nam Dải Gaza đang trải qua những ngày kinh hoàng và mất mát, khi Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào thành phố Rafah.

Hai ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời kêu gọi thả con tin, cuộc chiến ở Dải Gaza vẫn chưa dừng lại. Chưa có thêm con tin nào được thả, và các cuộc không kích của Israel vẫn diễn ra thường xuyên

Người dân Rafah tìm kiếm người thân trong đống đổ nát

Ông Mussa Dhaheer, người dân Palestine ở Rafah, cho biết: "Mỗi ngôi nhà có người ở đều có thể bị đánh bom. Nếu đó là nơi đông người, khoảng 10 đến 15 người, nó sẽ bị đánh bom. Chúng tôi thậm chí không thể đi bộ trên đường nữa".

18 người, bao gồm 8 trẻ em, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào một ngôi nhà.

Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 32.400 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza kể từ ngày 7/10 năm ngoái. Tính riêng trong 24 giờ qua, đã có 81 người Palestine thiệt mạng và 93 người bị thương.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nguoi-dan-rafah-tim-kiem-nguoi-than-trong-dong-do-nat-228878.htm