Người đàn ông Trung Quốc cứu bé trai suýt rớt khỏi tầng 14

Sau khi giải cứu thành công, Wang và những người hỗ trợ đã được các nhà chức trách địa phương trao giải thưởng vì sự dũng cảm.

Wang Junyi (sống tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc), làm nghề tài xế taxi, được khen ngợi là “hàng xóm tốt bụng” vì liều mạng cứu một cậu bé 4 tuổi gặp nạn, SCMP đưa tin.

Khi đang chuẩn bị bữa tối cho gia đình, Wang giật mình bởi tiếng hét thất thanh của vợ.

Trong lúc ra ban công để rút quần áo khô, cô nghe thấy lời kêu cứu phát ra từ căn hộ ở tầng 14.

Bằng cách nào đó, một bé trai đã trèo được qua bức tường kính và gần như sắp rơi xuống dưới. Cậu bé nặng khoảng 20 kg cố gắng nắm chặt khung sắt và giữ cơ thể chạm vào phần nhô ra chỉ rộng 5 cm của hàng hiên.

Wang ngay lập tức lao ra ngoài và trèo lên phía trên để đỡ gót chân của bé. Thời điểm đó, điều duy nhất ngăn anh không rơi từ độ cao ở tầng 13 là bàn tay trái giữ chắc khung kính.

Một lúc sau, vợ và con gái của Wang, cùng với sự giúp đỡ của cụ bà lớn tuổi sống bên cạnh, đã đến giữ chân để ngăn anh khỏi té ngã.

Khoảnh khắc “nghìn cân treo sợi tóc” được một người dân gần đó chụp lại. Một cư dân họ Yi cho biết cả nhóm đã giữ yên vị trí trong 6 phút trước khi nhân viên quản lý tài sản kịp đến hiện trường để thực hiện cuộc giải cứu.

Theo thông tin từ đài truyền hình Giang Tô, gia đình ở tầng trên đã để con trai ngủ một mình tại nhà và dẫn đến sự cố này.

Wang chia sẻ nhờ kinh nghiệm trong công việc lái xe, anh có thể phản ứng nhanh theo bản năng.

 Những thành viên tham gia cứu cậu bé được trao thưởng. Ảnh: Weibo.

Những thành viên tham gia cứu cậu bé được trao thưởng. Ảnh: Weibo.

Wang, gia đình anh, nhân viên và người hàng xóm lớn tuổi tham gia cứu hộ đã được chính quyền địa phương trao giải thưởng vì sự dũng cảm.

Hành động can đảm của nam tài xế cũng nhận về nhiều lời tán thưởng từ mạng xã hội.

“Anh ấy đã mạo hiểm mạng sống của mình để cứu người!”, một dân mạng bày tỏ.

Một số người nói rằng vụ việc khiến họ nhớ đến trường hợp của Peng Qinglin (31 tuổi), một nhân viên giao đồ ăn ở tỉnh Chiết Giang, đã nhảy khỏi chiếc cầu cao 12 m để cứu cô gái sắp chết đuối vào ngày 13/6.

Peng cho hay sau khi giải cứu thành công, anh mất ngủ cả đêm vì thấy đau vùng thắt lưng. Ngày hôm sau, anh tới bệnh viện để kiểm tra thì được chẩn đoán bị gãy xương lồng ngực, cần ở lại chờ theo dõi.

Theo bác sĩ điều trị, nội tạng của anh không bị tổn thương nhưng lực tác động quá lớn đã dẫn đến gãy xương do bị chèn ép.

The Paper đưa tin cảnh sát Hàng Châu đã đề nghị khen thưởng cho sự dũng cảm của Peng.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/nguoi-dan-ong-trung-quoc-cuu-be-trai-suyt-rot-khoi-tang-14-post1446091.html