Người đàn ông thú nhận cưỡng hiếp và sát hại bé 4 tuổi trên sóng truyền hình

Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ gây sốc khi thú nhận trên sóng truyền hình trực tiếp rằng đã cưỡng hiếp và giết một bé gái.

Himmet Akturk bị bắt giữ ngay tại chương trình khi thú nhận hành vi giết người của mình. Ảnh: The Sun

The Sun hôm qua cho hay nghi phạm Himmet Akturk tham gia một chương trình truyền hình chuyên về điều tra các vụ việc trong gia đình. Người dẫn chương trình Muge Anli đang tìm hiểu việc bé gái 4 tuổi Irmak Kupal, hàng xóm của người đàn ông này, mất tích trước nhà ở tỉnh Manisa, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/10.

Sau khi bị Anli thẩm vấn, Akturk đã thừa nhận y là người bắt cóc và sát hại cô bé.

Akturk khai đã cưỡng hiếp, bóp cổ Kupal đến chết rồi nhét xác em vào một cái túi và vứt ở thùng rác ven đường. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, do các nhân viên môi trường không thu dọn rác, Akturk phải đưa cái xác đi và chôn ở một vườn nho gần đó.

Y bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức trong chương trình và bị giải đến địa điểm trên để tìm kiếm thi thể của nạn nhân.

Truyền thông địa phương đưa tin cảnh sát còn phát hiện các vết máu và tóc được tin là của Kupal tại nhà của Akturk.

Đoạn video truyền hình được đưa ra làm bằng chứng tại phiên xét xử y và một phiên điều trần sẽ được tổ chức thêm để quyết định mức án dành cho kẻ sát nhân này.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nguoi-dan-ong-thu-nhan-cuong-hiep-va-sat-hai-be-4-tuoi-tren-song-truyen-hinh-post178557.html