Người đàn ông thi gaokao 27 lần ở Trung Quốc lại trượt đại học

Người đàn ông được mệnh danh là 'vua gaokao' ở Trung Quốc trượt đại học vì thiếu 34 điểm. Lần này, ông không còn quyết tâm thi lại vì cảm thấy tình hình không được cải thiện.

 Liang Shi trượt đại học lần thứ 27 do thiếu 34 điểm. Ảnh: China Daily.

Liang Shi trượt đại học lần thứ 27 do thiếu 34 điểm. Ảnh: China Daily.

Ngày 26/6, AFP đưa tin ông Liang Shi, thí sinh gaokao ở tuổi 56 tại Trung Quốc, lại thi trượt trong lần thứ 27.

Trong lần thi năm nay, ông Liang thiếu 34 điểm so với điểm chuẩn của tỉnh Tứ Xuyên để trúng tuyển đại học. Trước đó, vì muốn thực hiện ước mơ đại học càng sớm càng tốt, trong năm 2023, ông Liang không còn đặt mục tiêu cố định là Đại học Tứ Xuyên. Thay vào đó, ông đặt mục tiêu là trúng tuyển đại học trọng điểm ở Trung Quốc.

"Trước khi nhận kết quả, tôi có cảm giác mình sẽ không thể đạt mức điểm đủ cao để vào một trường đại học ưu tú. Nhưng không ngờ đến trường thường tôi cũng không đậu", ông Liang tiếc nuối nói với AFP.

Những năm trước, khi biết mình thi trượt, ông Liang đều đặt quyết tâm sẽ thi lại vào năm tới. Nhưng năm nay, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, người đàn ông 56 tuổi bắt đầu tự hỏi sự cố gắng của bản thân có mang lại kết quả hay không. Chính ông cũng thừa nhận ông không chắc sẽ dự thi gaokao trong năm tới.

"Nếu không có triển vọng, việc tôi thi đi thi lại thêm nhiều lần cũng chỉ là vô ích. Tôi thực sự đã học rất chăm chỉ. Rất khó để nói liệu tôi có thi lại hay không. Nhưng cuộc sống thiếu đi những ngày ôn thi gaokao là điều gần như không tưởng với tôi. Đó sẽ là quyết định khó khăn, tôi cũng không muốn từ bỏ", ông Liang tâm sự.

Liang Shi là một triệu phú tự thân ở Trung Quốc. Ông nổi tiếng ở đất nước tỷ dân vì thi gaokao nhiều lần để hiện thực hóa ước mơ vào đại học.

Lần đầu tiên ông Liang thi gaokao là năm 1983. Do không đậu, ông quyết tâm thi lại trong hai năm liên tiếp nhưng vẫn trượt. Ông từng theo học trường kỹ thuật nhưng bỏ học sau một năm rồi lại tiếp tục ông thi gaokao. Đến năm 24 tuổi, Liang kết hôn. Dù đã lập gia đình, ông vẫn không từ bỏ ước mơ đại học.

Hành trình thi đại học của Liang từng bị gián đoạn trong vài năm do Trung Quốc giới hạn độ tuổi thí sinh dự thi. Đến năm 2001, khi Bộ Giáo dục hủy bỏ quy định này, ông Liang lại tiếp tục vùi mình vào ôn tập.

Do bận rộn kinh doanh, ông chỉ có thời gian dự thi vào các năm 2002 và 2006. Từ năm 2010-2022, ông dự thi 13 lần liên tiếp. Lần Liang Shi thi được điểm cao nhất là năm 2018 với số điểm 469/750. Năm 2019, ông đạt 462 điểm. Điểm số này đủ để đăng ký đại học nhưng mục tiêu của Liang Shi là Đại học Tứ Xuyên, theo Straits Times.

Do thi đại học nhiều lần, ông Liang trở thành tiêu điểm chú ý của dân mạng và được gọi là "vua gaokao". Tuy nhiên, không ít người chỉ trích, cho rằng ông "làm màu" và đang lãng phí thời gian, công sức.

Ông Liang không quá quan tâm đến sự đánh giá của người khác. Để chuẩn bị cho kỳ thi gaokao, mỗi ngày ông dành hơn 10 giờ để ôn thi tại quán trà của một người bạn. Ở độ tuổi ngũ tuần, ôn luyện khối lượng lớn kiến thức là điều quá sức với Liang nhưng ông vẫn quyết tâm ôn thi đến cùng.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/nguoi-dan-ong-thi-gaokao-27-lan-o-trung-quoc-lai-truot-dai-hoc-post1443028.html