Người đàn ông kiên trì thi đại học 27 lần trong 40 năm

Liang Shi, 56 tuổi, bằng nhiều cách đã có một cuộc sống thành công. Ông làm việc trong nhiều ngành khác nhau, cuối cùng mở công ty riêng, kết hôn và có một con trai.

Nhưng có một mục tiêu mà ông vẫn chưa đạt được, mặc dù không phải vì thiếu cố gắng: đạt đủ điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc (cao khảo) để vào được một trường đại học hàng đầu.

Liang đã tham gia kỳ thi kéo dài hai ngày đầy mệt mỏi, được gọi là cao khảo vào đầu tháng 6 cùng với gần 13 triệu học sinh trên toàn quốc. Nó đánh dấu lần thứ 27 ông tham gia kỳ thi này, lần nào ông cũng không hài lòng với điểm số của mình kể từ lần đầu tiên ông tham gia kỳ thi cách đây 40 năm.

Kết quả kỳ thi của học sinh là tiêu chí duy nhất để họ được nhận vào đại học – và hầu hết các thí sinh chỉ được thi một lần, với kỳ thi diễn ra mỗi năm một lần.

Liang là người ngoại lệ, gây chú ý trên toàn quốc vì sự kiên trì của ông.

Nhưng cho đến nay ông vẫn không thành công; sau khi hoàn thành kỳ thi cao khảo năm nay, ông đã quay một video trên Douyin, ứng dụng tương đương với TikTok của Trung Quốc, nói rằng ông “không hài lòng lắm” với những gì thể hiện trong bài thi của mình.

“Có thể hơi khó khăn nếu tôi muốn vào một trường đại học tốt trong năm nay” – ông nói trong video.

Triệu phú Liang Shi suốt 27 năm đi thi cao khảo

Triệu phú Liang Shi suốt 27 năm đi thi cao khảo

Kết quả, được công bố vào hôm 23-6 đã xác nhận nỗi sợ hãi của ông là đúng. Ông chỉ đạt được 428 điểm trong tổng số 750 điểm – thấp hơn so với kết quả của chính mình vào năm trước, và không đủ để vào hầu hết các trường đại học, chứ đừng nói đến một trường ưu tú như Đại học Tứ Xuyên, nơi ông nhắm đến trong nhiều thập kỷ.

“Bây giờ tôi rất thất vọng, rất thất vọng. Tôi nghĩ điểm số không thể tệ như thế này được” – ông nói trong một buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội do hãng truyền thông địa phương Sichuan TV tổ chức, trong đó ông mở giấy báo kết quả của mình theo thời gian thực.

“Mặc dù tôi nghĩ rằng bài kiểm tra này hơi thất bại, nhưng dù sao tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ thấp hơn điểm năm ngoái” – người này nói thêm.

Cao khảo bao gồm bốn môn: tiếng Trung, toán, tiếng Anh và khoa học (vật lý, hóa học và sinh học) hoặc nghệ thuật tự do (chính trị, lịch sử và địa lý). Trong buổi phát trực tiếp, Liang cho biết, ông cảm thấy “thất vọng trong tất cả các môn học”.

Cả đời cố gắng

Liang, người gốc Tứ Xuyên, đã thi đại học lần đầu tiên khi còn là một sinh viên trẻ vào năm 1983 nhưng không đạt được số điểm tối thiểu để vào đại học, theo tờ China Daily của nhà nước. Ông đã cố gắng trong hai năm tiếp theo với kết quả tương tự.

Trong thập kỷ tiếp theo, ông theo học một trường kỹ thuật, nhưng bỏ dở ngay sau đó. Ông làm những công việc lặt vặt khác, làm ở xưởng gỗ rồi lập gia đình. Nhưng vượt qua tất cả, ông vẫn tiếp tục học và thỉnh thoảng thi cao khảo – thậm chí còn đạt đủ số điểm cao vào năm 1992 để vào một trường đại học ở Nam Kinh, theo China Daily.

Nhưng không hài lòng, ông từ chối nhập học và tiếp tục cố gắng.

Sau khi không còn đủ điều kiện tham gia kỳ thi cao khảo, ông đã ngừng thi trong vài năm, làm nhân viên bán hàng trước khi mở một nhà máy thành công, China Daily đưa tin. Vào năm 2001, chính phủ đã loại bỏ giới hạn độ tuổi tham gia bài kiểm tra, sau đó ông đã thi cao khảo hàng năm kể từ năm 2010.

Ông đã làm việc chăm chỉ trong năm qua, rời nhà lúc 8 giờ sáng để học tại quán trà của một người bạn và không trở về nhà cho đến tận đêm khuya, theo China Daily. Ông thậm chí đã chấp nhận rằng Đại học Tứ Xuyên có thể nằm ngoài tầm với, quyết định theo học bất kỳ “trường đại học trọng điểm” nào chấp nhận ông.

Nhưng trong kỳ thi vào năm nay, khi xem lại kết quả của mình ông một lần nữa rơi xuống đáy vực. Ông không biết liệu mình có tham gia kỳ thi lại vào năm 2024 hay không. “Nếu tôi không thể đạt được mục tiêu của mình vào năm tới, tôi cũng có thể bỏ cuộc” – ông nói.

“Tôi tin rằng mình ổn ở mọi khía cạnh, nhưng kết quả chứng minh nhiều lần rằng tôi không ổn” – ông nói. “Nếu tôi thực sự có thể tìm ra vấn đề và thay đổi nó, và điểm số của tôi có thể tăng lên, thì tôi có thể vẫn sẽ không bỏ cuộc” - Liang Shi nhấn mạnh.

Anh Duy (Theo CNN)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/thi-dai-hoc-suot-27-nam-nhungkhong-dau-truong-top-o-trung-quoc_148955.html