Người đàn ông khai lý do tự đâm dao vào đùi rồi hoang báo bị cướp ở TP.HCM

Mang tiền đi trả nợ nhưng sợ vợ biết, người đàn ông ở huyện Bình Chánh, TP.HCM đã dùng dao tự đâm vào đùi rồi hoang báo bị cướp tài sản.

Người đàn ông dàn cảnh bị cướp rồi hoang báo

Ngày 6/4, Công an TP.HCM cho biết, Công an huyện Bình Chánh đang lập hồ sơ xử lý một vụ người đàn hoang báo bị cướp.

Trước đó, ngày 5/4, mạng xã hội đăng tải bài viết kèm hình ảnh người đàn ông bị đâm dao vào đùi. Sự việc xảy ra ở bãi đất trống đường liên ấp 3-4 (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh).

Theo nội dung trình báo, người đàn ông điều khiển xe máy đến bãi đất trống ở khu vực trên để đi vệ sinh thì bị hai đối tượng dùng cây gỗ tấn công. Người đàn ông chống trả thì bị đối tượng dùng dao đâm vào đùi phải, cướp 27,5 triệu đồng rồi tẩu thoát. Nạn nhân bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Bình Chánh xác định đây không phải là vụ cướp mà do người đàn ông dàn cảnh sau đó hoang báo.

Người đàn ông khai do thiếu nợ và mang tiền đi trả. Tuy nhiên, do sợ vợ biết nên người này đã dàn cảnh bị cướp sau đó hoang báo.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đông Thịnh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-an-ong-khai-ly-do-tu-am-dao-vao-ui-roi-hoang-bao-bi-cuop-o-tp-hcm-a657862.html