Người đàn ông gây sốt vì ăn ngủ cùng cá sấu cưng trong nhà

Jonathan Araiza, 29 tuổi, ở San Luis Potosí, Mexico nuôi một con cá sấu cưng trong nhà. Thậm chí, anh còn cho phép con vật ngủ cùng trên giường và có thể ôm hôn nó thắm thiết.

Theo tờ New York Post đưa tin ngày 14/3, anh Jonathan Araiza đặt con cá sấu cưng là Gamora. Nó được đặt tên như vậy do sự tương đồng giữa tính cách của nó và nhân vật hoạt hình Gamora trong bộ truyện tranh của Marvel.

Chàng trai Mexico nói: “Tôi gọi con cá sấu như vậy bởi vì khi tôi mua nó là một con vật nhỏ, màu xanh lá cây và hung dữ”.

Anh Araiza cho phép Gamora đi lại tự do trong nhà và ngủ cùng anh trên giường. Anh vuốt ve, ôm hôn con cá sấu như cách mọi người làm với chó, mèo cưng trong nhà.

Jonathan Araiza ăn ngủ cùng cá sấu trong nhà.

Araiza tuyên bố rằng con cá sấu cưng của mình không nguy hiểm như danh tiếng của nó, mặc dù anh ta thừa nhận rằng điều đó là bất thường.

“Có rất ít trường hợp cá sấu có thể thích nghi với điều kiện nuôi nhốt tốt như vậy, thực tế là đối với các loài cá sấu nói chung thì Gamora là một con vật ngoan ngoãn đến mức cho phép bạn bế nó”, Araiza nói.

Chế độ ăn của Gamora bao gồm: thỏ, chuột, thịt bò, gà và một số loài giáp xác... được mua trước khi giết mổ từ trại giống.

Araiza nắm rõ quy trình chăm sóc cá sấu cưng đúng cách. Đầu tiên, anh ấy sẽ kiểm tra nhiệt độ môi trường cho Gamora, sau đó rửa bộ lọc hàng ngày để tránh nước bẩn.

Bạn gái của Araiza cũng sở hữu những con bò sát của riêng mình. “Việc bạn gái tôi cũng nuôi bò sát làm thú cưng đã giúp ích rất nhiều để cả hai nhanh chóng thân thiện thiết lập với nhau”, anh nói về việc bạn gái cũng yêu thích Gamora.

Thảo Nguyên (Theo NYP)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-dan-ong-gay-sot-vi-an-ngu-cung-ca-sau-cung-trong-nha-1819001.html