Người đàn ông đưa hơn 50 thi thể ra khỏi hẻm tử thần ở Itaewon

Nhân chứng tại vụ giẫm đạp ở Itaewon cho biết đã đưa hàng chục thi thể ra khỏi hiện trường. Anh chia sẻ bản thân cảm thấy biết ơn dù chỉ cứu được một nạn nhân.

 Cảnh tượng tại hiện trường sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul hôm 30/10. Ảnh: Reuters.

Cảnh tượng tại hiện trường sau thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul hôm 30/10. Ảnh: Reuters.

Trả lời Yonhap News Agency vào hôm 30/10, nhân chứng (giữ kín danh tính) đã kể lại trải nghiệm của bản thân trong vụ giẫm đạp tại khu vực Itaewon trong sự kiện Halloween đêm 29/10. Thảm kịch này đã cướp đi sinh mạng 154 người và 133 người khác bị thương.

Nhân chứng chia sẻ rằng anh đã phải chứng kiến rất nhiều thanh niên trong độ tuổi 20 bị ngạt thở do sức ép của đám đông.

Đám đông lớn bất thường

"Tôi nghĩ mình đã mang hơn 50 thi thể ra khỏi con hẻm đó. Trong đầu tôi cứ tự nhủ rằng mình buộc phải cứu lấy ít nhất một người", nhân chứng kể lại.

Nhân chứng này từ chối tiết lộ danh tính vì cho rằng mình không phải một "anh hùng" mà chỉ muốn giúp những nạn nhân của vụ việc. Anh vốn làm việc tại một cửa hàng đối diện với con hẻm nơi xảy ra vụ giẫm đạp.

Anh cho biết khi chạy vào con hẻm, anh thấy có nhiều người bất tỉnh hoặc bị thương nặng do bị giẫm đạp lên.

"Tôi cứu được một người còn sống đang bị rất nhiều người đã chết đè lên. Tôi cảm thấy biết ơn dù chỉ cứu được một người", nhân chứng kể lại.

"Lúc đó, tôi có cảm giác đám đông tụ tập trong con hẻm khác biệt so với mọi năm. Tôi hy vọng việc kiểm soát đám đông có thể giúp ngăn chặn một thảm kịch như sự kiện vừa qua", nhân chứng chia sẻ.

Ít nhất 100.000 người đã tụ tập vào hôm 29/10 ở Itaewon, một trong những khu vực nổi tiếng nhất tại thủ đô Seoul, để trải nghiệm không khí lễ hội Halloween. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm chính phủ Hàn Quốc cho phép tổ chức các hoạt động kỷ niệm lễ hội Halloween ở nơi công cộng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

 100.000 người đã tụ tập tại con hẻm rộng chỉ 3,2 m tại khu vực Itaewon. Ảnh: Reuters.

100.000 người đã tụ tập tại con hẻm rộng chỉ 3,2 m tại khu vực Itaewon. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn Yonhap, con hẻm nơi xảy ra thảm kịch là một con dốc có kích thước 4 x 40 m, nối khu nhà hàng sầm uất với con đường chính ở Itaewon. 6 người lớn khó có thể đi qua con hẻm này cùng một lúc.

Tuy nhiên, một đám đông lớn đã ùa vào con hẻm vào đêm xảy ra thảm kịch. Vụ giẫm đạp bắt đầu "ngay lập tức" sau khi một số người ngã và khiến những người khác ngã xuống như "quân cờ domino". Họ chồng chất lên nhau, không thể di chuyển hoặc thở, các nhân chứng cho biết.

Cảnh tượng như tận thế

Sophia Akhiyat, một nữ bác sĩ 31 tuổi từ tiểu bang Flordia, Mỹ, được một sĩ quan cảnh sát đưa tới hiện trường để giúp đỡ những nạn nhân vào khoảng 23h (giờ địa phương). Cô thấy những người được xác nhận đã thiệt mạng được đánh dấu bằng đồ trang điểm.

"Tôi thấy một loạt thi thể những người thiệt mạng ở đầu con hẻm, ngăn không cho xe cấp cứu vào bên trong. Phần lớn những người mà tôi tiếp cận và chữa trị đều đã chết hoặc đang trong tình trạng nguy kịch", cô Akhiyat trả lời Washington Post.

"Cảnh tượng lúc đó như ngày tận thế vậy. Toàn bộ những người đang giúp đỡ các nạn nhân là dân thường, không có nhân viên cấp cứu nào cả", Yoon-sung Park, bạn của Akhiyat kể lại.

Nhiều video được lan truyền trên mạng cho thấy hình ảnh của nhiều người đi trải nghiệm không khí Halloween đã nhảy múa ngay trước các xe cứu thương trong khi những nhân viên y tế đang cố gắng tiếp cận những nạn nhân của vụ giẫm đạp.

"Nhiều người lúc đó nghĩ rằng tất cả chỉ là một màn kịch trong lễ Halloween, ngay cả khi những nhân viên cứu hỏa đang cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo cho những người đã bị ngừng tim và những tiếng hét kêu cứu vang lên trong đám đông", nhân chứng kể lại.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-dua-hon-50-thi-the-ra-khoi-hem-tu-than-o-itaewon-post1370565.html