Người đàn ông 72 tuổi vẫn chưa lấy vợ, bật khóc ngày gặp lại mối tình đầu

TRUNG QUỐC - Gặp lại nhau sau 50 năm, ông Hà Thiệu Văn ngượng ngùng nắm tay mối tình đầu, 2 mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông bà nắm tay nhau.

Theo trang Sohu, bà Doãn Xuân Ánh ở Trung Quốc quyết định tìm lại mối tình đầu của mình ở tuổi 68 gây xôn xao cư dân mạng.

Mối tình dang dở lúc trẻ

Năm 1970, Doãn Xuân Ánh mới 18 tuổi, đang theo học tại một trường cao đẳng ở thành phố Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Vì bạn bè sống trong khu quân sự gần đó nên Doãn Xuân Ánh thường đến đây chơi.

Thật trùng hợp, lúc này Hà Thiệu Văn 22 tuổi, người Quý Châu cũng được đưa tới trung tâm y tế ở đây do bị sốt. Khi nhập ngũ, vì chưa thích nghi được với khí hậu nên mỗi tháng anh đến trung tâm y tế vài lần.

Nghiêm trọng nhất là lần anh sốt cao phải điều trị tại đây hơn nửa tháng. Chỉ có 1 bức tường ngăn cách trung tâm y tế với khu quân sự. Những ngày ở đây rất nhàm chán và buồn tẻ, Hà Thiệu Văn thường đứng trên bậu cửa sổ tầng 3 nhìn ngắm trời đất.

Bà Doãn Xuân Ánh chưa bao giờ quên mối tình đầu sâu đậm

Vào một buổi chiều nắng đẹp, Hà Thiệu Văn đứng bên cửa sổ như thường lệ, anh nhìn thấy dưới gốc cây có một cô gái đang đọc sách. Người con gái mặc chiếc váy màu trắng, 2 bím tóc đen dài, ánh nắng chiếu vào khiến toàn thân cô như phát sáng. Trong những ngày nằm viện sau, anh cứ đứng đó lặng lẽ chờ cô gái ấy xuất hiện.

Mấy ngày trước khi xuất viện, Hà Thiệu Văn dù muốn tới bắt chuyện với cô gái nhưng không dám. Tình cờ lúc này Doãn Xuân Ánh vô tình ngước lên và nhìn thấy có một chàng trai đang lén nhìn mình.

Họ đã yêu nhau từ cái nhìn ấy nhưng vào thời điểm đó, tình yêu nam nữ không được tự do như bây giờ. Bố mẹ của Doãn Xuân Ánh khi biết con gái mình yêu một người lính hơn 4 tuổi đã phản đối vì sợ con gái lấy chồng xa sẽ bị ức hiếp.

Về phần Hà Thiệu Văn, khi tin tức yêu đương bị lộ ra, anh bị phạt giam cả tuần, hai người không gặp nhau một thời gian.

Vào một ngày năm 1971, đơn vị của Hà Thiệu Văn chuẩn bị rời đi. Hai người bất đắc dĩ phải chia tay. Dù ở xa nhau nhưng cả hai thường xuyên liên lạc qua thư, chia sẻ cho nhau về những điều thú vị trong cuộc sống. Mặc dù yêu xa nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Đến khi xuất ngũ và trở về quê hương Quý Châu, Hà Thiệu Văn làm việc trong ngành đường sắt. Bố mẹ anh không biết con trai mình đã thích người khác nên liên tục giới thiệu các cô gái trong làng cho anh.

Một trong những cô gái này phát hiện những lá thư của anh gửi cho Doãn Xuân Ánh nên rất tức giận. Cô gái còn lấy địa chỉ trên lá thư và viết cho Doãn Xuân Ánh, tự nhận mình là vợ chưa cưới, yêu cầu cô không được làm phiền tới anh nữa.

Doãn Xuân Ánh không ngờ rằng, người mà mình suốt ngày nhớ nhung đã có vợ chưa cưới. Vì vậy, sau đó, cô không hồi âm thư của bạn trai nữa.

Lương của Hà Thiệu Văn rất thấp nên không đủ kinh phí để tới Vân Nam tìm gặp cô giải thích.

Ở tuổi 68, bà muốn tìm lại người đàn ông mình từng rất yêu

Hai người cứ thế mất liên lạc với nhau. Sau đó, qua lời giới thiệu của một người bạn, Doãn Xuân Ánh kết hôn chỉ sau 6 tháng quen biết.

Một thời gian sau, một người đồng đội của Hà Thiệu Văn gửi tin tức về anh cho Doãn Xuân Ánh nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cô đã có chồng con, phải có trách nhiệm với gia đình. Mối tình đầu dang dở với Hà Thiệu Văn chỉ biết chôn sâu trong lòng.

Tìm lại mối tình đầu ở tuổi 68

Năm 1997, chồng của Doãn Xuân Ánh qua đời do ung thư vòm họng. Năm đó, bà chỉ mới 42 tuổi nhưng không có ý định tái hôn. Trong thâm tâm bà vẫn chưa quên được bóng hình người cũ. Mấy chục năm còn lại, bà một mình nuôi 2 đứa con gái cho tới lúc các con lập gia đình.

Dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng Doãn Xuân Ánh vẫn không quên được mối tình sâu đậm này. Giờ đây, khi không còn vướng bận gì nữa, bà quyết định làm theo tiếng nói của trái tim. Bà tìm lại Hà Thiệu Văn với mong muốn có được một kết thúc có hậu cho mối tình dang dở ngày trước. Bà sợ rằng nếu mình không làm, có thể sẽ hối hận đến cuối đời.

Ban đầu các con của bà không đồng ý nhưng sau khi được làm công tác tư tưởng, con của bà đã ủng hộ mẹ mình.

Bà Doãn Xuân Ánh tìm tới chương trình “Đã lâu không gặp” và nhờ họ tìm giúp một người bạn cũ cách đây 50 năm.

Với sự nỗ lực của tổ chương trình, một số thông tin về Hà Thiệu Văn nhanh chóng được tìm thấy. Lúc này, bà cảm thấy có chút bất an, dẫu sao đã nhiều năm không gặp, không biết bây giờ cuộc sống của ông như thế nào.

Cuối cùng, một kết thúc có hậu đã đến với hai người

Ngày 4/1/2022, dưới sự sắp xếp của tổ chương trình, bà tới Quý Châu để gặp Hà Thiệu Văn.

Ngày gặp mặt, bà Doãn Xuân Ánh đã đến sớm đợi, một lúc sau, một ông già mặc quân phục chỉnh tề tiến về phía bà. Cả hai đều đến sớm so với giờ hẹn, chứng tỏ họ rất nóng lòng gặp lại nhau. Bà bất ngờ khi biết ông vì chờ đợi mình mà chưa từng kết hôn.

Hà Thiệu Văn ngượng ngùng nắm tay bà, 2 mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ nắm tay nhau.

Sau khi hóa giải những hiểu lầm trước đó, bà Doãn Xuân Ánh bày tỏ hy vọng có thể bên cạnh Hà Thiệu Văn đến hết cuộc đời. Ông cũng nói: “Từ nay trở đi, anh sẽ ở bất cứ nơi đâu em ở”.

Hai cô con gái của bà cũng mong mẹ mình có thể sống hạnh phúc đến cuối đời.

Câu chuyện tình yêu của bà Doãn Xuân Ánh khiến nhiều người suy ngẫm, tình yêu đích thực phải vượt qua thử thách thời gian, sau cùng những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau.

Phan Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-72-tuoi-van-chua-lay-vo-bat-khoc-ngay-gap-lai-moi-tinh-dau-2254877.html