Người đàn ông 43 tuổi cao 1,1m và hành trình vượt lên số phận

Nguyễn Duy Bình (sinh năm 1980, Tuyên Quang) sinh ra không được may mắn, anh bị dị tật, dị dạng, cong vẹo cột sống, 2 chân bị teo. Do di chứng chất độc da cam từ người cha là cựu chiến binh, nên hơn 43 tuổi mà anh chỉ cao 1,1m. Ngay từ nhỏ, cậu bé Bình đã có ý chí vươn lên trong học tập, hàng ngày đến trường bằng xe lăn, nhưng học rất giỏi. Không chỉ đỗ vào trường Chuyên, tìm kiếm được việc làm, Duy Bình còn trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người có hoàn cảnh không may mắn.

Nguyễn Duy Bình chỉ cao 1,1 m nhưng có nghị lực sống phi thường.

20 năm gắn bó với việc sửa đồ điện, chính những kinh nghiệm ấy đã giúp anh Nguyễn Duy Bình nhanh chóng vượt qua thử thách “bịt mắt đoán đồ” do chương trình "Trạm yêu thương" đưa ra. Công việc ấy không chỉ giúp anh có thêm thu nhập, trang trải mà còn là niềm vui sống của anh mỗi ngày.

Ngược thời gian trở về tuổi thơ, anh Bình cho biết, 3 tháng tuổi sau trận sốt bại liệt, anh bị di chứng để lại là tật cong vẹo cột sống, liệt nửa người. “Suốt cả tuổi thơ, mình phải đi bằng hai tay, khiến đôi bàn tay chai cứng đến giờ chưa hết. Năm 2004, người mẹ - chỗ dựa tinh thần, người chăm sóc chính của anh đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư. Anh bị sốc nặng, tưởng không thể vượt qua. Thời gian khiến nỗi đau đã trở nên chai sạn, nhiều lúc anh Bình vùi vào việc học để quên đi nỗi buồn. Khi đó anh đã nghĩ mình cần phải tự nuôi bản thân và cần tìm một công việc ổn định để trang trải cuộc sống.

Tốt nghiệp trường Trung cấp nghề Sơn Tây, anh Bình trở về mở cửa hàng sửa chữa đồ dùng, thiết bị điện tử từ 2 bàn tay trắng. Chưa không có vốn, anh chỉ nhận sửa chữa vặt như ti vi, quạt điện và một số đồ điện tử khác. Ban đầu ít khách, thu nhập không đủ sống, dần dần với sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền, người dân cùng sự nỗ lực làm việc bằng đôi tay khéo léo, cần cù, cửa hàng của anh Bình ngày càng đông khách. Những chiếc loa, tivi, đài, quạt… hỏng chất đầy cả cửa hàng, công việc nhiều, anh Bình nhận thêm cả chục học viên để dạy nghề và làm việc cùng mình. Thu nhập ổn định, anh Bình còn dành dụm tiền sửa được nhà và lấy vợ.

Động lực sống mạnh mẽ của Bình là mái ấm nhỏ với vợ và 3 con nhỏ.

Hiện nay, anh Duy Bình đã có một gia đình ấm cúng với vợ và 3 con nhỏ, cháu lớn nhất đang học lớp 5. Món quà bất ngờ của 3 mẹ con trên sân khấu "Trạm yêu thương" khiến anh không khỏi nghẹn ngào xúc động. Gia đình chính là điểm tựa tinh thần và cũng là động lực để Nguyễn Duy Bình luôn nỗ lực mỗi ngày.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, với thân hình nhỏ bé trên chiếc xe lăn nhưng anh Bình luôn nhận mình là người may mắn và không để bản thân rơi vào chán nản, tuyệt vọng. Anh tâm niệm cuộc sống là phải hướng về ngày mai bằng sự nỗ lực ngay ngày hôm nay. Trong tương lai, anh Bình mong muốn cửa hàng của mình ngày càng phát triển, anh tiếp tục truyền nghề cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều điều bất ngờ về chàng trai hàng ngày đến trường bằng xe lăn khiến không ít người xót xa.

Không chỉ đơn thuần kể về hành trình vươn lên của anh Bình, những phóng sự được thực hiện tại Tuyên Quang sẽ mang đến cho khán giả "Trạm yêu thương" (10h ngày 26/8/2023 trên kênh VTV1) nhiều điều bất ngờ về người đàn ông 43 tuổi, chỉ cao 1,1m với tinh thần “bước đi chậm mà chắc, quyết không đầu hàng số phận”.

Hoàng Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-dan-ong-43-tuoi-cao-11m-va-hanh-trinh-vuot-len-so-phan-5726691.html