Người dân Hà Nội đội mưa đi lễ ngày Rằm tháng 7
Mấy ngày nay dù trời mưa không ngớt do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 2, người dân Thủ đô vẫn đến chùa cúng lễ đúng ngày Rằm tháng 7, thành kính hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Chùa Phúc Khánh
Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ngày lễ Vu lan của đạo Phật đã hòa quyện với triết lý, tục thờ cúng ngày rằm tháng 7 âm lịch hình thành lễ Vu lan - báo hiếu.
Sau thời gian dài bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hạn chế, dịp rằm tháng 7 năm nay người dân Hà Nội đã được trở lại Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa) tham dự đại lễ Vu Lan.
Từ tối 11/8 (tức 14/7 âm lịch), đông đảo người dân đến chùa Phúc Khánh, Hà Nội để làm lễ Vu Lan, thành kính hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Dù trời mưa xối xả, nhưng vẫn rất đông phật tử và người dân đến dự lễ Vu Lan.
Vu Lan - mùa báo hiếu, không chỉ là nghi lễ riêng của Phật giáo mà đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Do đó, nhiều người dân Hà Nội đã không quản trời mưa lớn để tới chùa làm lễ để cầu bình an, sức khỏe cho gia đình, đặc biệt là đáng sinh thành.
Chùa Quán Sứ
Dịp lễ Vu Lan tại chùa thường diễn ra vào thời điểm từ ngày 11 đến 15/7 Âm lịch hàng năm. Vào những ngày này đông đảo phật tử lòng thành đến chùa để tỏ lòng biết ơn đến Đức Phật và cầu bình an, báo hiếu cha mẹ.
Phủ Tây Hồ
Trưa ngày 12/8, người dân "đội mưa" đi lễ Phủ Tây Hồ dịp lễ Vu Lan, nhưng không còn cảnh đông đúc chen chân vào lễ. Mặc dù trời mưa lớn từ sáng sớm, nhưng buổi trưa ngớt mưa, nhiều người tranh thủ đi lễ.
Theo quan niệm của nhiều người, ngày lễ Vu lan là dịp để mỗi người sống chậm lại, tạm gác lại những lo toan thường nhật để hướng lòng thành kính về đấng sinh thành, người đã ban cho chúng ta cuộc sống trên cõi đời này.
Mai Phương
(Tổng hợp)