Người dân đổ xô lên núi mua nước 'thánh'

Cuối tháng 7, thời tiết ở Nghệ An nắng nóng bất thường, ở nơi đây đang xảy ra tình trạng hạn hán kéo dài. Nhiều nơi, nguồn nước sinh hoạt bị cạn kiệt, nhiễm phèn khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi ở một số vùng đồng bằng đang cạn nguồn nước ngầm thì ở chân núi Sắc thuộc xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn lại có nguồn nước sạch dồi dào được tuôn ra từ núi.

Người dân địa phương huyện Nam Đàn và một số huyện ở Hà Tĩnh đã tin dùng nguồn nước này nhiều năm qua.

Sau khi Sở Y tế Nghệ An kết luận đây là nguồn nước đạt tiêu chuẩn để dùng cho ăn, uống nên nhiều người dân tin dùng hơn.

Trước đây người dân xã Khánh Sơn cho rằng, nguồn nước này có thể chữa được nhiều bệnh tật và giúp bà con có nước dùng trong mùa hạn hán nên gọi là nước “thánh”, mục đích là để người dân bảo quản tốt nguồn nước.

Ông Nguyễn Văn Hùng - người dân địa phương - cho biết, nguồn nước này bắt nguồn từ núi Sắc và đổ về khe Cống kẹp.

Chính quyền xã Khánh Sơn đã cho người dân đấu thầu, đứng ra bảo vệ nguồn nước sạch này.

Nguồn nước sạch từ khe Cống Kẹp dần nổi tiếng, được đóng chai bán khắp Nghệ An và một số huyện Hà Tĩnh.

Mỗi thùng nước 20 lít bán cho người dân địa phương là 1000 đồng, riêng người ngoài địa phương bán với giá 5000 đồng.

Hàng ngày, khe Cống Kẹp cung cấp hơn 1000 can nhựa, mỗi can 20 lít. Người quản lý nguồn nước ở đây cho biết, họ mở cửa từ 6h sáng đến 23h đêm mới đóng cửa.

Nhiều người muốn mua nước, phải xếp can nhựa từ sáng sớm rồi viết tên lên can nhựa để đánh dấu.

Anh Nguyễn Trọng Đức- người được cấp phép bán nước khe Cống Kẹp - cho biết: “Mỗi chiếc can nhựa được xếp ở đây, tượng trưng cho một người đang xếp hàng”.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nguoi-dan-do-xo-len-nui-mua-nuoc-thanh-576694.bld