Người cứu nữ tài xế mắc kẹt trong ô tô dưới sông: 'Tôi chả biết cô ấy là ai'

Dù rét căm căm, ông Hoàng Ngọc Lương 45 tuổi không ngần ngại nhảy xuống sông, cứu sống nữ tài xế mắc kẹt trong chiếc ô tô bị chìm và sau đó nhanh chóng rời đi, không mong chờ một lời cảm ơn.

Dân mạng xúc động, tôn vinh người hùng

Ngày 29/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông lao xuống dòng sông giữa trời giá rét cứu sống một nữ tài xế đang mắc kẹt trong xe ô tô chìm nghỉm giữa sông.

Sau khi đưa người phụ nữ lên bờ, người đàn ông này đã nhanh chóng lên xe máy do một người mặc quần áo bộ đội điều khiển rời đi.

Người đàn ông lao xuống dòng nước giá buốt cứu nữ tài xế mắc kẹt trong chiếc ô tô chìm dưới sông.

Rất nhanh chóng, đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người chúc mừng nữ tài xế may mắn thoát nạn và bày tỏ sự cảm kích người đàn ông dũng cảm.

"May được bố con chú bộ đội nhảy xuống cứu giúp. Trời lạnh mà rơi xuống sông như thế hãi quá. Chị ấy thật may mắn"; "Người hùng cứu người. Một hành động đáng kính, một nghĩa cử cao đẹp đáng trân trọng. Cảm ơn anh thật nhiều"; "Sắp Tết rồi gặp họa mà không sao cả, của đi thay người là may rồi. Có phúc lắm mới được cứu kịp thời như vậy. Thả tim cho người anh hùng Thái Bình hôm nay".

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, vị trí nữ tài xế gặp nạn thuộc đoạn đường tỉnh 21A cũ (đoạn đi qua cầu Các Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vụ việc xảy ra lúc 11h trưa 29/1. Chiếc ô tô không hiểu lý do gì mà lao thẳng xuống giữa dòng sông.

"Có một người thấy vậy lao xuống cứu nhưng cửa ô tô không mở ra được. Nước lạnh quá nên người đó phải quay lên bờ. Đúng lúc đó, có chiếc xe máy do chú bộ đội điều khiển đi tới, người đàn ông ngồi sau chỉ kịp vứt bỏ áo khoác rồi nhảy xuống cứu được nữ tài xế", nhân chứng kể lại.

Sau khi cứu được nữ tài xế lên bờ, người đàn ông mặc nguyên quần áo sũng nước vội vàng lên xe máy rời đi.

Khi người đàn ông đưa nữ tài xế lên bờ, nữ tài xế hoảng loạn chỉ kịp nói lời cảm ơn mọi người và không ngừng khóc.

Còn người đàn ông bất chấp trời lạnh giá, mặc nguyên quần áo rét nhảy xuống cứu nữ tài xế cũng vội vàng lên xe máy rời đi. Người dân hỏi thì ông chỉ kịp để lại thông tin là người ở xã Nam Cường.

Ông Tô Xuân Đức, Phó chủ tịch UBND xã Tây Giang xác nhận vụ việc và cho biết, nữ tài xế sống tại TP Thái Bình đã được người thân đón về nhà trong chiều 29/1.

"Tôi phải sưởi rất lâu mới ấm lại được"

Chiều 30/1, PV Báo Giao thông có mặt tại nhà người hùng đã cứu nữ tài xế mắc kẹt trong ô tô dưới sông. Đó là ông Hoàng Ngọc Lương, sinh năm 1979, trú thôn Đức Cường, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ông Lương kể, hôm đó, nhận tin con trai lớn vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ngay từ sáng sớm ngày 29/1, ông đã dắt xe máy ra khỏi nhà lên Huyện đội Tiền Hải để đón con trai.

Ông Lương và con gái tiếp chuyện PV Báo Giao thông tại nhà riêng.

Khoảng 11h cùng ngày, ông Lương đón được con trai và trên đường về nhà. Khi đến đoạn cầu Cát Già, ông thấy nhiều người đang tập trung nên hai bố con dừng xe lại hỏi thăm.

Lúc này, một số người nói dưới sông có ô tô vừa lao xuống, vẫn còn người trong xe.

Nhìn xuống sông, ông Lương thấy chiếc ô tô 5 chỗ đã chìm gần như hoàn toàn dưới nước. Không đắn đo, ông cởi bỏ áo khoác lao xuống dòng nước trong thời tiết chỉ khoảng 12 độ C.

"Tôi lặn xuống thì thấy kính cửa sau đã mở một nửa. Ngó vào xe thì có một phụ nữ ngồi ghế lái đang sặc nước. Tôi vội túm gáy cô ấy rồi lôi ra ngoài, đưa lên bờ. Khi được đưa lên bờ, cô ấy ho sặc lên vài tiếng rồi tỉnh táo trở lại. Biết nạn nhân đã an toàn, tôi vội lên xe máy để con chở về nhà cách đó khoảng 10km để thay quần áo vì lạnh quá", ông Lương chia sẻ.

Ông Lương kể, bố mẹ ông sinh hạ được 12 người con (có 5 trai, 7 gái), ông là con út. Gia đình đông anh em nên ông học hành có hạn, không có nghề nghiệp ổn định, ngoài việc làm nông nghiệp thì ai thuê gì làm đó. Nhưng nhờ chịu khó làm, nên gia đình ông cũng đủ sống, lo cho con cái ăn học.

Chia sẻ về kỹ năng bơi lặn, ông Lương cho biết, do từ nhỏ nhà ông gần sông Lân, nên ông biết bơi lội từ bé. Con sông Lân rộng mấy trăm mét, ông thường bơi đi bơi lại mấy vòng không mệt.

Khi được hỏi có biết tên tuổi nữ tài xế mà mình cứu là ai không, ông Lương cười cho biết: "Đến giờ tôi vẫn chưa rõ người phụ nữ mà mình đã cứu là ai, thấy người bị nạn thì mình cứu thôi, nhiều người làm vậy".

Theo ông Lương, bình thường ông sẽ đi theo đường lớn về nhà nhưng hôm qua không hiểu vì lý do gì, con trai ông lại chọn chở bố về trên con đường cũ.

"Sau khi cứu cô ấy, tôi phải về nhà ngay vì quần áo ngấm nước rất lạnh. Từ chỗ ô tô gặp nạn về nhà tôi hơn 10km, phải sưởi rất lâu mới ấm lại được. Dù trời lạnh bên ngoài nhưng trong lòng mình lại ấm vì cứu được người", ông Lương tâm sự.

Trần Kim

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-hung-cuu-nu-tai-xe-mac-ket-trong-o-to-chim-duoi-song-nhieu-nguoi-se-lam-nhu-toi-192240130145855346.htm