Người bị tai nạn lao động, người bệnh ung thư

Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Dương Hoàng Nam (31 tuổi, ngụ ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), bị tai nạn lao động dẫn đến giập nát cánh tay và Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành), bị bệnh ung thư lưỡi. Trong cảnh gia đình khó khăn, họ rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.

Chàng trai Dương Hoàng Nam ngoài 30 tuổi, chỉ mới hưởng niềm vui lập gia đình với chị Nguyễn Thị Mỹ Dung chưa được 2 tháng thì điều không may ập tới. Nam là trụ cột chính của gia đình, có mẹ ngoài 60 tuổi nay đau, mai yếu. Ý thức được trách nhiệm của mình nên Nam rất chăm chỉ lao động, ai kêu gì làm nấy.

Các vụ mùa gần đây, Nam hay đi theo máy cắt cho một chủ hộ máy cắt cùng ấp Hòa Thới (xã Định Thành). Trong lúc vận hành máy cắt, Nam không may bị máy cuốn vào, nghiền nát xương cánh tay, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, chuyển qua Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP. Hồ Chí Minh) điều trị suốt 15 ngày.

Dương Hoàng Nam

“Tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thấy chồng trải qua biết bao cơn đau đớn. Bản thân tôi phải chạy vạy nhờ người thân gia đình 2 bên, vay mượn hàng xóm, gom góp số tiền 50 triệu đồng để thanh toán các khoản viện phí. Do vết thương quá nặng và phức tạp, bác sĩ mới chỉ phẫu thuật lần 1 và hẹn lịch tái khám để tiếp tục phẫu thuật cặp inox lần 2. Đến nay, tôi vẫn chưa thể lo liệu số tiền tiếp theo khoảng 40 triệu đồng cho anh ấy” - chị Nguyễn Thị Mỹ Dung chia sẻ.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Định Thành Phan Văn Mỹ thông tin: “Hoàn cảnh của Nam rất đáng thương. Cha mất sớm, một mình mẹ làm thuê nuôi em nên người. Nay trong lúc lao động không may gặp cảnh tai nạn, mặc dù gia đình cố gắng chạy chữa nhưng do vết thương nặng, phức tạp, phải điều trị kéo dài nên gia đình không còn khả năng xoay sở. Chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa chung tay giúp đỡ để Nam có cơ hội bình phục sức khỏe, tiếp tục lao động và chăm lo đời sống gia đình”.

Tại ấp Hòa Thành (xã Định Thành), chị Nguyễn Thị Liên (46 tuổi) sống đơn chiếc lại gặp cảnh bệnh ngặt nghèo. Ngày còn trẻ, chồng chị bỏ nhà ra đi, để lại chị gồng gánh nuôi 2 con lần lượt trưởng thành. Con gái lớn lập gia đình phương xa, con trai nhỏ thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn mỗi chị Liên ở nhà tần tảo làm thuê cho trại giống ở Định Thành.

Ông Lương Văn An (hàng xóm với chị Liên) cho biết: “Ngày trước, chị Liên còn khỏe mạnh, ngày ngày làm cỏ, chăm sóc giống cho trại giống, kiếm tiền tự chăm lo bản thân. Thế nhưng, dần dần người mệt mỏi, hay đau nhức, không ăn ngủ được, đi khám tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh, phát hiện bị ung thư lưỡi. Ban đầu, còn tới lui khám bệnh, lấy thuốc uống tạm, sau không còn khả năng, đến nay tự chịu đựng ở nhà và không thể nói”.

Cô Nguyễn Thị Liên

Theo ông An, thấy chị Liên bệnh, hàng xóm thương tình, có gì cho đó để chị đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Gần đây, bệnh diễn biến nặng, chị Liên thường xuyên lên cơn đau nhức, mệt mỏi, khó thở. “Chúng tôi rất mong những nhà hảo tâm gần xa cùng chung tay giúp đỡ, để chị Liên có tiền đi bệnh viện điều trị” - ông An mong mỏi.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-bi-tai-nan-lao-dong-nguoi-benh-ung-thu-a381934.html