Ngọt ngào câu hát quê hương

Từ ngày nghỉ hưu, nhạc sỹ Trần Ngoan, hội viên Phân hội âm nhạc, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh lại thêm nhiều việc. Ông được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn, rồi Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Kim Phú (Yên Sơn). Tuy bận rộn với công việc, nhưng ông chưa bao giờ quên dành thời gian cho âm nhạc.

Mọi người vẫn nói, âm nhạc của Trần Ngoan mộc mạc, chân phương, chứa đựng một giọng điệu rất riêng. Những lời ca chân chất, giản dị như chính con người ông nhưng giàu sự liên tưởng ấy đã làm nổi bật lên “bản sắc“ của một người nhạc sỹ miền núi.

Nhạc sỹ Trần Ngoan (ngồi giữa) cùng hội viên Câu lạc bộ Người cao tuổi thôn 1, xã Kim Phú (Yên Sơn) luyện tập ca khúc do ông sáng tác.

Hơn 40 năm cống hiến cho âm nhạc, vừa qua, ông vinh dự được nhận Giải thưởng Tân Trào lần thứ 3 năm 2019 với cụm tác phẩm âm nhạc gồm: Hát dưới tượng đài Bác, Hát về Yên Sơn, Chiêm Hóa quê em, Mùa xuân đi hội Lồng tông, Tôi hát tên anh người chiến sỹ kiểm lâm, Hành khúc thanh niên Tuyên Quang, Hàm Yên ơi hương cam hương chè. Cụm 7 tác phẩm ông được nhận giải thưởng lần này là các sáng tác của ông về Tuyên Quang với ca từ trong sáng, ca ngợi cuộc sống đang đổi thay từng ngày trên quê hương cách mạng. Từ thanh niên, người lính đến các địa danh của Thành phố Tuyên Quang, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình đều được ông khéo léo dẫn dắt, chắt lọc những nét đặc trưng nhất của từng vùng đưa vào các ca khúc. Ông đưa vào sáng tác của mình những hình ảnh thân thiết của cuộc sống khiến mỗi người con quê hương ai cũng thấy tự hào. Nếu ca khúc “Hát về Yên Sơn” thể hiện sự đổi thay của vùng quê ATK sau 40 năm phát triển với những di tích lịch sử quen thuộc như: Đá Bàn, Khe lau, Bình ca... thì ca khúc “Hàm Yên ơi hương cam hương chè” tác giả lại mang đến cho người nghe cảm giác thơm mát với mùi vị của núi rừng. Một thị trấn nhỏ ở phố núi “Xanh xanh những nương chè, chín đỏ những đồi cam... Bạch Xa, Minh Dân cam vàng khoe sắc, chè Thái Hòa, Hùng Đức một màu xanh”.

Dựa trên chất liệu Then, lời ca nhẹ nhàng, trong sáng đã làm nên thành công cho tác phẩm “Chiêm Hóa quê em”. Bài hát được ông sáng tác từ năm 1990 sau chuyến đi công tác ở Chiêm Hóa, nhưng đến nay nhiều người vẫn không thể nào quên giai điệu trong ca khúc “Chiêm Hóa quê em nay đổi thay rồi, đây những cánh rừng vẫn xanh xanh lá, đồng đất quê mình giờ kiên cố hóa kênh mương. Điện sáng lung linh trên khắp bản Mường, đẹp biết bao quê mình Chiêm Hóa ơi”. Qua ca khúc, tác giả muốn ca ngợi công lao của Bác, của Đảng để giờ đây dân ta có cơm no, áo ấm, điện sáng khắp bản làng... Mỗi sáng tác của ông về quê hương đều có giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình và đâu đó là “Câu hát lời Then vấn vương người du khách, giã bạn ngày xuân lưu luyến chẳng muốn về”.

Với nhạc sỹ Trần Ngoan, âm nhạc không ngừng lại mà luôn vận động. Giải thưởng Tân Trào lần này là động lực, chắp cánh để ông tiếp tục tìm tòi, sáng tác, cho ra đời những tác phẩm mang đậm hồn quê để gửi tới công chúng yêu nhạc.

Bài, ảnh: Thúy Nga

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/van-hoa/tin-tuc/ngot-ngao-cau-hat-que-huong-123554.html