Ngọn nến thiêng lung linh trong đêm mưa đại ngàn Tây Nguyên
Dưới cơn mưa, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên các dân tộc Tây Nguyên thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk diễn ra Lễ thắp nến tri ân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023).
Chị H Giang Niê, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cho biết, để tỏ lòng biết ơn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn tiếp tục thể hiện tinh thần tuổi trẻ trong các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi giúp đỡ gia đình chính sách, các thương - bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực.
Hiện tuổi trẻ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thăm hỏi, tặng gần 2.800 suất quà cho gia đình chính sách, thương - bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng với trị giá hơn 800 triệu đồng; huy động hơn 500 đoàn viên thanh niên hỗ trợ sửa nhà cho gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.
Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, trong giờ phút thiêng liêng, tại 14 nghĩa trang liệt sĩ toàn tỉnh được tuổi trẻ thắp lên những ngọn nến ấm áp, tri ân các anh hùng liệt sĩ, với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên.
Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.
Cũng trong 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đắk Nông chủ trì, tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Lễ dâng hương và thắp nến tri ân tối 26/7 tại Nghĩa trang liệt sĩ Đắk Nông: