Ngọc Lan, Anh Tú kể chuyện đóng phim mới 'Ông bố đeo tạp dề'

'Thông điệp muốn gửi gắm đến với khán giả cũng là những điều đơn giản nhưng khó có ai chịu đối mặt để giải quyết, nhưng khi cùng ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ và tìm cách thì chuyện lớn cũng hóa thành bé, chuyện bé hóa như không', Anh Tú chia sẻ về thông điệp phim 'Ông bố đeo tạp dề'.

Bộ phim "Ông bố đeo tạp dề" đang phát sóng trên kênh SCTV14 lấy bối cảnh một đài truyền hình, kể về Hoài Nam (Thành Khôn) - anh bị đồng nghiệp chơi xấu, gây ra sự cố trên sóng truyền hình và bị đuổi việc. Trong khi đó, Thanh Vân (Mai Tâm Như), vợ anh trước đó là nhân viên tạp vụ trong Đài lại bất ngờ trở thành biên tập viên nổi tiếng. Nhiều hiểu lầm xảy ra khiến gia đình nhỏ của Nam - Vân đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Bên cạnh đó, câu chuyện giữa tuyến Khoa (Thành Nam) và Thư (Song Dương) cũng để lại nhiều suy ngẫm về câu chuyện tình yêu, hôn nhân và gia đình. Trong quá trình đồng hành cùng câu chuyện vượt qua khó khăn của các nhân vật, khán giả cũng có thể tự đúc kết cho riêng mình một bài học cuộc sống.

Diễn viên Ngọc Lan.

Đảm nhận vai sếp Thùy cá tính trong "Ông bố đeo tạp dề", Ngọc Lan chia sẻ: "Vai diễn của tôi có tính cách khá cứng nhắc trong tình cảm, đó là lí do mà cô ấy không thể yêu ai trong suốt 40 năm đầu của cuộc đời. Trong công việc Thùy rất giỏi và có trách nhiệm, luôn đứng ra chịu trách nhiệm cho cả ekip. Vậy nên về mặt công việc, Ngọc Lan đánh giá rất cao nhân vật này còn về tình cảm thì Thùy quá cứng nhắc, cô ấy không yêu ai, và như vậy thì không giống Ngọc Lan chút nào. Ngọc Lan năm nay đã 39 tuổi và dĩ nhiên là cũng đã yêu khá nhiều (cười).

Ngọc Lan trong tạo hình vị sếp cá tính trong phim.

Có khán giả cho rằng nhân vật Thùy rất cá tính nhưng sâu bên trong lại khá yếu đuối, có phần giống với tính cách ngoài đời của Ngọc Lan. Ngọc Lan không biết như thế nào gọi là yếu đuối và mình đã yếu đuối như thế nào. Tính ra Thùy không phải là một người yếu đuối, cô ấy có chính kiến, rất mạnh mẽ và độc lập, dĩ nhiên khi chưa yêu ai bao giờ thì sẽ thiếu kinh nghiệm. Nhưng khi Thùy thất bại lần đầu, cô ấy vượt qua rất nhanh bởi vì cô ấy hiểu chính xác giá trị mà người đó mang tới cho mình".

Ngọc Lan cũng thoải mái chia sẻ về quan điểm tình yêu: "Thùy trong bộ phim Ông bố đeo tạp dề có mối tình “phi công – máy bay” với không phải một mà những hai chàng trai trẻ. Ở ngoài đời, với tính cách của Lan thì Lan không thích yêu người nhỏ tuổi hơn mình bởi vì Lan là một người khá cứng đầu, ra đời sớm và có tính cách khá độc lập cho nên Lan thích nhõng nhẽo với người lớn tuổi hơn mình. Trước đây Ngọc Lan cũng đã từng tìm hiểu một anh bạn nhỏ hơn mình hai tuổi, nhưng khi Lan biết được anh ấy nhỏ hơn mình thì đã sớm nói lời chia tay. Vì mất ba từ sớm nên Lan luôn thích một người lớn tuổi, có thể che chở, bảo bọc cho mình”.

“Các bạn diễn viên trẻ bây giờ giỏi hơn thời của Lan ngày xưa. Các bạn cũng có cơ hội để thể hiện bản thân mình nhiều hơn, tất cả các bạn diễn viên trẻ trong phim Lan đều rất quý và cảm thấy rằng mình đứng ở vai trò hỗ trợ là hợp lý. Việc mình tham gia những vai diễn lớn tuổi, hỗ trợ cho các bạn diễn viên trẻ để các bạn có thêm kinh nghiệm diễn xuất là một điều tất yếu. Ở độ tuổi của mình, mình không còn được quyền nhận những vai diễn trẻ nữa mà nên để sân chơi đó cho các bạn trẻ. Ngày xưa mình cũng là người đi “học lỏm”, cũng được các anh chị đi trước chỉ dạy rất nhiều thì bây giờ cũng vậy, mình nên là lớp người đi trước truyền cảm hứng. Đó là điều rất tốt để tạo nên một nền điện ảnh Việt Nam ngày càng phát triển. Các bạn diễn viên trẻ trong bộ phim này luôn tràn đầy năng lượng và rất chịu khó tiếp thu khi được các anh chị đi trước hướng dẫn cho mình. Môi trường làm phim luôn là một môi trường tích cực và mang lại nhiều cảm xúc cho mọi người”, Ngọc Lan nói về dàn diễn viên trong phim.

Anh Tú và Thành Khôn.

Còn diễn viên Nguyễn Anh Tú trong vai Khoa, anh chia sẻ đây là vai diễn khó bởi trải nghiệm hóa thân vào nhân vật có cuộc sống giàu có, được nhiều người mơ ước. “Nhân vật Khoa có rất nhiều sự chuyển biến giai đoạn. Đây là bộ phim đầu tiên sau thời gian tôi lập gia đình. Khi nhận vai, đạo diễn Nhật Thanh cũng không yêu cầu gì quá nhiều, đầu tiên là tạo hình nhân vật cho bộ phim và sau đó là những lần chia sẻ với đạo diễn về vai diễn, anh Thanh cũng bổ sung và chỉnh sửa, điều tiết cho mọi thứ thật hoàn hảo. Sở dĩ, tôi không xem đó là yêu cầu mà là sự chia sẻ, bởi vì đạo diễn ra hiện trường rất nhẹ nhàng mặc dù bề ngoài nhìn hầm hố. Nên việc hợp tác rất vui vẻ và các bên cùng nhau hoàn thiện để đem đến cho quý khán giả một sản phẩm chất lượng tinh thần tốt nhất. Tình yêu của Khoa và Thư (Song Dương) trong phim là một tình yêu khá đặc biệt khi lúc đầu Khoa không dành hoàn toàn tình cảm của mình cho Thư. Tôi cảm thấy chuyện tình này rất thú vị. Nhiều thử thách, nhiều lần dối lòng, nhiều lần vụn vỡ", Anh Tú nói.

Anh Tú ngoài đời.

“Câu chuyện phim của Ông bố đeo tạp dề xoay quanh một ông bố với những lo lắng bộn bề rất "đời thường" mà bất kì người cha, người đàn ông nào có gia đình cũng có lúc phải trải qua. Ở "Ông bố đeo tạp dề" có thể cho chúng ta cảm nhận được tình cảm của người cha, người con, tình cảm gia đình. Tình cảm đó vẫn sẽ không thay đổi dù ở bất kỳ giai đoạn thời cuộc nào. Và rõ nhất là ba cha con ông Bằng, ba người đàn ông làm chủ ba gia đình, họ đều có những thử thách riêng và thử thách chung, họ có nhiều mâu thuẫn nội tâm nhưng họ vẫn cùng nhau giải quyết và gỡ nút thắt của từng gia đình. Thông điệp muốn gửi gắm đến với khán giả cũng là những điều đơn giản nhưng khó có ai chịu đối mặt để giải quyết, nhưng khi cùng ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ và tìm cách thì chuyện lớn cũng hóa thành bé, chuyện bé hóa như không. Khi mọi chuyện qua đi, nhìn nhận lại hành trình đã trải qua, chúng ta mới biết quý và trân trọng quãng thời gian đó nhiều như thế nào”, Anh Tú chia sẻ về thông điệp bộ phim./.

Minh Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/ngoc-lan-anh-tu-ke-chuyen-dong-phim-moi-ong-bo-deo-tap-de-post1024068.vov