Ngọc Hân: 'Tôi giữ nguyên vẹn hộp sô-cô-la chồng cầu hôn ba năm nay'

Trên sân khấu tiệc cưới tối 10/12, hoa hậu Ngọc Hân bật mí cô giữ nguyên hộp sô-cô-la chú rể Phú Đạt dùng để cầu hôn cô năm 2019 trong tủ lạnh, chưa mất một viên sô-cô-la nào trong ba năm qua.

Câu chuyện đáng yêu được Hoa hậu Việt Nam 2010 chia sẻ trong video nhìn lại hành trình từ yêu đến cưới của vợ chồng cô. Vì hộp sô-cô-la do chính tay Phú Đạt làm, cô muốn giữ làm kỷ vật, không nỡ ăn. Tiết lộ của Ngọc Hân khiến nhiều khách dự cưới bật cười. Đối với cô dâu và chú rể, màn cầu hôn năm 2019 giản dị nhưng ấm áp, là một kỷ niệm không thể quên.

Chú rể Phú Đạt cho hay anh đã nhờ một người bạn gái thân của Ngọc Hân giúp đỡ, để tổ chức buổi cầu hôn hôm đó. Ngọc Hân nhớ như in khoảnh khắc bạn trai cầm chiếc hộp nhỏ đến tặng cô và trên màn hình hiện ra những hình ảnh kỷ niệm của hai người.

Vợ chồng hoa hậu Ngọc Hân hôn một em bé trong tiệc cưới. Ảnh: Kim Bánh Trôi

Trong video hành trình tình yêu, cô dâu - chú rể ôn lại kỷ niệm từ những ngày mới quen, trong chuyến công tác Ai Cập mùa hè 2011. Lần đầu gặp, Ngọc Hân ấn tượng Phú Đạt thông minh, hiểu biết rộng, dí dỏm và rất đẹp trai. Phú Đạt cũng rất quý mến người chị nổi tiếng có tính cách chu đáo. Qua trò chuyện, họ nhận ra hai người rất có duyên, từng học chung trường mẫu giáo và trường cấp ba - THPT Trần Nhân Tông ở Hà Nội. Học dưới Ngọc Hân hai lớp, Phú Đạt biết đến cô qua những lần cô làm mẫu ảnh cho báo Hoa Học Trò.

Khép lại chuyến đi ấy, Ngọc Hân cảm mến Phú Đạt. Cô chủ động hẹn anh đi chơi, ăn uống khi về nước. Hai người bắt đầu hẹn hò nhưng bước ra khỏi mối tình ấy một cách chóng vánh, chỉ sau một năm. Trải qua 5 năm xa cách, họ nối lại tình cảm. "Hồi mới quen, tôi được tán trước. Nhưng lần trở lại này, tôi chủ động theo đuổi Hân", Phú Đạt nhớ lại.

Tái hợp hai năm, Phú Đạt cầu hôn Ngọc Hân năm 2019. Họ dự đính cưới sau đó một năm nhưng liên tục bị trì hoãn vì đại dịch. Muốn ngày vui của mình thật trọn vẹn, hoa hậu Ngọc Hân đợi ba năm để có ngày ăn hỏi và vu quy hôm 27/11, tiệc cưới chiều tối 10/12.

Ngọc Hân - Phú Đạt diện áo dài do cô dâu thiết kế, trước giờ đãi tiệc. Ảnh: Vũ Toàn Team

Trong bữa tiệc, chú rể Phú Đạt dành tặng vợ màn thổi sáo ca khúc Endless Love (của Kim Hee Sun và Thành Long). Tiết mục vốn không có trong kịch bản. Ngọc Hân nói cô rất cảm động và bất ngờ, bởi ông xã xưa nay là người kín đáo, ngại lên sân khấu và xuất hiện trước truyền thông. Tâm sự trong ngày vui của con, mẹ Ngọc Hân mong con gái giảm công việc, bớt hướng ngoại khi trở thành phụ nữ gia đình.

Không chỉ đưa không gian làng quê Bắc Bộ vào đám cưới, hoa hậu còn thực hiện nhiều nghi thức khác lạ so với các đám cưới thông thường. Cô dâu và chú rể bước vào không gian tiệc trong tiếng đồng dao của các em bé. Thay vì cắt bánh kem, họ cắt bánh phu thê. Thay vì rượu vang, tân lang - tân nương mời bố mẹ hai bên rượu mơ. Hai người cùng thực hiện nghi thức ươm mầm với mong muốn nuôi dưỡng tình yêu và hôn nhân.

Ông xã Ngọc Hân tên Phú Đạt, sinh năm 1990, đang công tác tại Bộ Ngoại giao. Cả hai quen nhau từ năm 2011 khi Ngọc Hân sang Ai Cập tìm hiểu về văn hóa, du lịch. Hoa hậu ấn tượng anh là người có kiến thức phong phú, cách nói chuyện dí dỏm nên chủ động chinh phục.

Ngọc Hân sinh năm 1989 tại Hà Nội, từng có nhiều năm kinh nghiệm làm mẫu trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2010. Từ khi đăng quang, cô rất kín tiếng về chuyện tình cảm. Cô được yêu mến nhờ sự thân thiện, lối sống giản dị, không ồn ào, tai tiếng. Bên cạnh phát triển sự nghiệp thiết kế áo dài, cô còn kinh doanh thời trang suit và giữ vị trí quan trọng trong một số tập đoàn lớn.

Cô dâu Ngọc Hân và chú rể Phú Đạt bước vào lễ đường trong tiếng đọc đồng dao của các em bé

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ngoc-han-toi-giu-nguyen-ven-hop-so-co-la-chong-cau-hon-ba-nam-nay-172221210212717492.htm