Ngọc Anh 3A nhớ về NSND Tường Vi: 'Con rất đau vì từng có lỗi với mẹ'

Ngọc Anh 3A tự hào vì từng được làm con dâu của NSND Tường Vi nhưng cũng thấy dằn vặt vì đã khiến mẹ phải buồn lòng, lo lắng trong quá khứ.

Những ngày qua, gia đình ca sĩ Ngọc Anh 3A đã có mặt tại Đà Nẵng để dự đám tang và tiễn đưa mẹ chồng cũ của cô - NSND Tường Vi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chia sẻ sau tang lễ, Ngọc Anh cho biết cả nhà đã được toại nguyện vì con trai Ben Trần kịp bay về nói lời vĩnh biệt bà nội lần cuối. Nữ ca sĩ biết ơn và xúc động trước sự quan tâm, động viên của bạn bè, đồng nghiệp dành cho NSND Tường Vi và gia đình.

Cô vui vì con trai Ben Trần đã biết rất nhiều điều tuyệt vời về bà nội - người nghệ sĩ nổi tiếng được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ và là người mẹ nuôi của nhiều tài năng âm nhạc.

Ben Trần xúc động khóc trong tang lễ của bà nội. Ảnh: Hồ Giáp

Ben Trần xúc động khóc trong tang lễ của bà nội. Ảnh: Hồ Giáp

Không chỉ Ngọc Anh và con trai xúc động, chồng sau của Ngọc Anh - doanh nhân người Mỹ John Gallander - cũng khóc như tiễn đưa chính mẹ ruột. Mấy năm qua, NSND Tường Vi coi John như con đẻ, luôn cố gắng nói tiếng Anh với anh. Chỉ cần John về thăm, bà sẵn sàng ra ngoài chơi dù sức khỏe yếu.

"Hôm qua, chắc chắn bà đã rất ấm áp, thanh thản không còn đau đớn thể xác và thấy con cháu ai cũng yêu thương. Nhìn đám tang của bà, ai cũng mong mình khi ra đi sẽ được mọi người nhớ thương như thế", Ngọc Anh viết trên trang cá nhân.

Ngọc Anh 3A tự hào vì từng được làm con dâu của nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng và được kính trọng như NSND Tường Vi. Tuy nhiên, cô cũng dằn vặt vì đã khiến mẹ phải buồn lòng, lo lắng trong quá khứ. "Tận đáy lòng con thấy rất đau vì chúng con đã có lỗi với mẹ, để mẹ phải buồn, lo lắng. Mong mẹ tha thứ cho tất cả chúng con", Ngọc Anh chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến những người thân, bạn bè dành tình cảm, lẵng hoa đẹp đến viếng NSND Tường Vi lần cuối và động viên gia đình trong lúc khó khăn. Con trai Ben Trần rất thương tiếc bà, mong có thêm nhiều thời gian ở bên hơn nữa.

Ngọc Anh xúc động khóc trong tang lễ. Ảnh: Hồ Giáp

Ngọc Anh xúc động khóc trong tang lễ. Ảnh: Hồ Giáp

Tại tang lễ của NSND Tường Vi, chia sẻ với VietNamNet, Ngọc Anh 3A nói về mẹ chồng cũ: "Dù ở xa nhưng tình cảm của gia đình tôi với bà (NSND Tường Vi - PV) vẫn như xưa. Cứ 2 năm, tôi lại đưa con (Ben Trần) về thăm bà, lần cuối cháu gặp bà là vào tháng 1/2023, mọi người cùng ở với nhau. Bà thương cháu nhất vì Ben ở với bà từ bé cho đến khi gia đình tôi đi Mỹ. Tôi cũng hay gọi video để hai bà cháu gặp nhau.

Về Việt Nam lần này, thấy bà đã nằm xuống, tôi thật sự rất buồn. Tim tôi cũng yếu nhưng cố gắng hết sức để tránh sự đau buồn vì có quá nhiều kỷ niệm. Bà đã ủng hộ, động viên tôi và cả cháu trong công việc lẫn âm nhạc. Hai mẹ con tôi như đang tiếp bước con đường ca hát của bà. Giọng của con trai hay hơn tôi rất nhiều và tôi luôn nói cháu được thừa hưởng gene của bà. Chất giọng Ben Trần trong như của bà, nhịp và cao độ đều tốt, nhạc lý cũng giỏi đều nhờ ông bà nội".

Ngọc Anh chia sẻ trong tang lễ:

Video: Hồ Giáp

NSND Tường Vi tên thật là Trương Tường Vy, sinh năm 1938 tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Năm 1967, bà tốt nghiệp khoa Thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Năm 1974, bà theo học tại Nhạc viện Sofia, Bulgaria.

Những năm chiến tranh, Tường Vi theo đoàn văn công đi biểu diễn nhiều nơi trên các chiến trường. Bà cũng thu âm nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tiếng đàn Ta Lư, Cô gái vót chông, Em là hoa Pơ Lang, Người con gái sông La… Ngoài tiếng hát, NSND Tường Vi còn tham gia sáng tác các ca khúc: Phi đội ta xuất kích, Quê hương anh là biển cả, Em lắng nghe tiếng đời, Đời cho em những nốt nhạc vui, Trái tim ơi đừng buồn, Ước mơ của bé là hòa bình…

Minh Thiên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngoc-anh-3a-nho-ve-nsnd-tuong-vi-con-rat-dau-vi-tung-co-loi-voi-me-2281305.html