Nghìn người đội mưa báo hiếu ở Hà Nội

Đứng tràn ra lòng đường trong cơn mưa rả rích, biển người chắp tay vái vọng trước cửa chùa Phúc Khánh dịp rằm tháng Bảy.

19h ngày 16/8 (tức 14 /7 Âm lịch), chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu. Đoạn đường trước cửa chùa được chăng dây để lấy chỗ cho Phật tử hành lễ. Tuyến đường Tây Sơn bị thu hẹp khiến lối lên cầu vượt ùn tắc.

Cơn mưa rả rích không ngăn được dòng người mỗi lúc một đông.

Hàng dài người dân ngồi tràn ra vỉa hè, có người đứng cả sang phía làn đường đối diện để vái vọng.

Nhiều hộ gia đình gần chùa tận dụng cơ hội cho thuê ghế và bán áo mưa kiếm lời, tất cả đồng giá 20 nghìn.

Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày Rằm quan trọng nhất trong năm theo quan niệm dân gian. Đây là thời điểm để con cái nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, củng cố đạo lý trong gia đình.

"Năm nào cũng vào ngày 14/7 âm lịch tôi lại đưa con đến đây dự lễ Vu Lan, một phần để nhắc nhở con cái về công ơn trời biển của cha mẹ, một phần để được thanh tịnh đầu óc", chị Huyền ở Hoàng Văn Thái chia sẻ.

Bên lan can cầu vượt Ngã Tư Sở, nhiều người dân hướng về chùa Phúc Khánh giơ cao những bài văn tế khấn.

Môt phật tử đọc kinh qua smartphone.

Lực lượng chức năng có mặt tại chùa Phúc Khánh từ đầu giờ chiều để giữ an ninh trật tự và phân làn giao thông.

Theo Ngọc Thành (VnExpress)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/nghin-nguoi-doi-mua-bao-hieu-o-ha-noi-115893