Nghĩa tình với Ea Ly

Từ một xã 'bảy không' của huyện Sông Hinh 20 năm trước, diện mạo của Ea Ly từng bước khởi sắc, cuộc sống của người dân nơi đây không ngừng được nâng lên... Kết quả đó có một phần đóng góp của những người lính quân hàm xanh BĐBP tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà tết đồng bào xã Ea Ly, huyện Sông Hinh. Ảnh: XUÂN HIẾU

Cuối Chạp, cùng đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, chúng tôi về với Ea Ly thăm chúc tết cấp ủy, chính quyền địa phương và tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dấu ấn quân hàm xanh

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Ea Ly là xã được BĐBP tỉnh giúp đỡ theo Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”.

Theo đó, bằng khả năng và tấm lòng của mình, trong năm 2022, BĐBP tỉnh đã vận động và đóng góp kinh phí hơn 200 triệu đồng, tổ chức lắp đặt hơn 100 bóng đèn năng lượng mặt trời và trồng hơn 500 cây sao đen dọc các tuyến đường liên thôn trong xã. Đồng thời tổ chức chỉnh trang, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp.

Năm 2023, BĐBP tỉnh cũng đã tổ chức đợt hành quân tình nguyện về Ea Ly, phối hợp với đoàn viên thanh niên và người dân địa phương trồng 5.000 cây gáo vàng, hàng trăm cây cau, hoa giấy… hình thành các tuyến đường hoa ở các thôn, buôn trong xã.

“Trước đây, hầu hết tuyến đường trong thôn chưa có hệ thống chiếu sáng nên ban đêm thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp và mất an toàn giao thông. Việc những người lính biên phòng giúp địa phương thắp sáng và làm đẹp những con đường quê tạo điều kiện để người dân đi lại, sinh hoạt vào ban đêm thuận tiện, góp phần xây dựng nông thôn mới, kết nối cộng đồng, thắt chặt tình quân dân”, ông Nguyễn Hải Giang ở thôn Tân Yên nhìn nhận.

Một góc thị tứ Tân Lập, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh. Ảnh: XUÂN HIẾU

Đô thị vùng giáp ranh

Trong câu chuyện trước thềm năm mới Giáp Thìn giữa lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh với lãnh đạo huyện Sông Hinh và xã Ea Ly, chúng tôi được biết thêm về sự phát triển ở vùng quê giáp ranh với tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk này.

Theo bà Trương Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy xã Ea Ly, được thành lập vào tháng 10/2003, trên cơ sở tách ra từ xã Ea Bar, xã Ea Ly có 5 thôn: Tân Yên, Tân Lập, Tân Bình, Tân Sơn, 2/4 và buôn Zô. Thời gian đầu, dân số của Ea Ly chỉ vài trăm người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Ê Đê sinh sống với tập quán canh tác lạc hậu. Đất lành chim đậu. Vài năm sau, đồng bào Dao, Tày, Nùng... từ các tỉnh vùng Đông Bắc và Tây Bắc di cư vào lập nghiệp, dần dần hình thành những khu dân mới. Ea Ly hiện có 13 dân tộc với hơn 1.600 hộ và gần 6.000 người sinh sống.

“Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước xây dựng nông thôn mới, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến xã, bà con dần thay đổi tập quán canh tác, đa dạng hóa vật nuôi, cây trồng, mở rộng mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng trang trại. Từ đó, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, tỉ lệ hộ khá giả ngày càng tăng, bộ mặt nông thôn khởi sắc”, bà Trương Thị Thu Hà cho biết.

Từ một xã “bảy không” (không trụ sở, điện, đường, trường, trạm y tế, nước sạch, công trình công cộng), xã Ea Ly trước mắt chúng tôi đã mang diện mạo của một đô thị miền núi. Đây là trung tâm về kinh tế, văn hóa, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía tây nam của huyện Sông Hinh. Từ vốn của Chương trình 135 và các nguồn vốn khác, xã đã được đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng kiên cố. Ngoài quốc lộ 29, hệ thống đường giao thông của xã được trải nhựa hoặc đổ bê tông đến từng thôn buôn.

Cùng với chú trọng nâng cao chất lượng đàn bò, ổn định vùng nguyên liệu mía tại thôn 2/4, buôn Zô và vùng chuyên canh cây lúa nước 2 vụ tại Tân Lập, Ea Ly còn đẩy mạnh phát triển các loại cây ăn trái, cây công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng, ca cao, cam, bơ, mắc ca, cao su… theo hướng tập trung tại các thôn Tân Sơn, Tân Lập, Tân Bình.

Trên địa bàn Ea Ly, hàng trăm hộ sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập tiền tỉ mỗi năm. Đơn cử, ông Nguyễn Thanh Tươi ở thôn Tân Yên, nhờ đầu tư thực hiện mô hình nuôi ốc bươu đen, nuôi dê kết hợp làm vườn mà gia đình ông ngày càng khấm khá. Hay ông Nguyễn Đình Sao ở thôn Tân Lập, có cuộc sống khá giả như hôm nay là nhờ học tập, phát triển mô hình kinh tế trang trại trồng cao su kết hợp cây ăn trái giá trị cao…

Theo ông Nguyễn Chí Hiền, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Sông Hinh, Ea Ly đang hướng đến hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại V vào năm 2025, hình thành thị trấn Tân Lập. Những năm qua, cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân, nhờ sự đầu tư hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các sở, ngành…, các điều kiện về kinh tế, xã hội của xã Ea Ly có những bước tiến đáng kể. Trong đó có tình cảm đặc biệt của cán bộ chiến sĩ BĐBP dành cho Sông Hinh nói chung và Ea Ly nói riêng.

“Tình cảm ấy không phải ngày một ngày hai mà đã thành hệ thống, trải qua một thời gian dài. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của những người lính quân hàm xanh BĐBP tỉnh dành cho Ea Ly là vô cùng trân quý, góp phần để Ea Ly sớm hoàn thành các tiêu chí, trở thành đô thị loại V”, ông Nguyễn Chí Hiền khẳng định.

Để Ea Ly có được diện mạo như ngày hôm nay, thời gian qua, địa phương đã nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa, huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong đó có sự góp sức của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bí thư Đảng ủy xã Ea Ly Trương Thị Thu Hà

XUÂN HIẾU

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/349/312976/nghia-tinh-voi-ea-ly.html