Nghĩa tình sâu nặng

Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), Đoàn công tác H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thanh Hùng và Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Nam Dũng dẫn đầu đã đi thăm, hỗ trợ xây 4 nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình chính sách huyện kết nghĩa Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa). Hòa Vang và Quảng Xương cùng nằm trên dải đất ven biển miền Trung đầy nắng gió, dù núi cách sông ngăn, nhưng lại có những nét tương đồng về địa lý, lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng và đã trở thành anh em kết nghĩa trong suốt chặng đường đánh Mỹ cứu nước. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nghĩa tình sâu nặng ấy còn mãi lắng sâu trong tâm thức mỗi người dân của hai địa phương.

Trong chiến tranh, Hòa Vang là "vành đai diệt Mỹ". Cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt, có những lúc tưởng chừng không vượt qua được nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và người anh em kết nghĩa Quảng Xương luôn sát cánh, cùng nhau không chỉ chia lửa ở chiến trường mà còn là hậu phương vững chắc với các phong trào: "Tất cả vì Miền Nam ruột thịt", "Tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Thanh niên 3 sẵn sàng", "Phụ nữ 3 đảm đang"... đã trở thành phương châm hành động của Đảng bộ và nhân dân Quảng Xương tạo điều kiện cho quân, dân Hòa Vang kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, Quảng Xương còn cử hơn 30.000 người con thân yêu của mình vào chiến trường Miền Nam, trong đó có không ít người trực tiếp cùng với Đảng bộ, quân và dân Hòa Vang bám đất, bám làng, không sợ gian khổ hiểm nguy, chiến đấu kiên cường lập nhiều chiến công vang dội, góp phần giải phóng hoàn toàn Miền Nam. Trong cuộc chiến đấu ác liệt đó, hàng trăm người con Quảng Xương đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, có người mãi cho đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt, có người tuy có hài cốt đã được đưa về nghĩa trang nhưng không rõ tên tuổi và quê quán, hàng trăm người để lại một phần xương thịt trên chiến trường, mang di tật suốt đời...

Ông Nguyễn Thanh Hùng trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho ông Hà Đình Kỳ (trú H. Quảng Xương, cha liệt sĩ).

Sau ngày giải phóng, mối quan hệ gắn bó một thời hoa lửa giữa hai huyện bước sang một trang mới. Trong vô vàn khó khăn, Hòa Vang tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Quảng Xương. Ngay từ những năm đầu, Hòa Vang đón nhận các đoàn cán bộ của Quảng Xương vào thăm, trao đổi nhiều kinh nghiệm quý trong quản lý và tổ chức xã hội mới; đặc biệt là giúp xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp. Thời kỳ đổi mới, hai huyện sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, nhất là khi thiên tai bão lụt; nhân các sự kiện, các ngày lễ lớn, hai huyện có nhiều hình thức hoạt động tri ân những người đã anh dũng hy sinh; thăm, tặng quà cho gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phối hợp tìm kiếm bốc mộ liệt sĩ đưa vào nghĩa trang Hòa Vang hoặc đưa về Quảng Xương... Cho dù cuộc sống hôm nay tuy còn khó khăn vất vả, nhưng trong sâu thẳm của người dân Hòa Vang vẫn luôn hướng đến những giá trị vĩnh hằng do lịch sử tạo ra. Và theo năm tháng, nghĩa tình ấy sẽ ngày càng nồng thắm, sâu nặng hơn.

Vy Hậu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_167935_nghi-a-ti-nh-sau-na-ng.aspx