Nghĩa tình đồng đội

Hội CCB xã Hồng Lạc có hơn 320 hội viên, trong đó có 30 thương binh. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế, vượt qua cái đói, cái nghèo, những người lính xã Hồng Lạc vẫn còn đó nỗi trăn trở, đau đáu về đồng đội mình. Năm 1987, thương binh Vũ Tuấn Tú, thôn Gò Đình đã đứng ra vận động, thuyết phục những thương binh có hoàn cảnh khó khăn để tập hợp về 'ngôi nhà chung'. Hội Thương binh xã Hồng Lạc ra đời từ đó. Đến nay, ông Tú đã có 33 năm làm Hội trưởng Hội Thương binh xã.

Ngay sau khi thành lập Hội, anh em trong hội thầu đất trồng mía, mua loa đài làm dịch vụ cho thuê tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho hội viên. Từ chỗ “cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc”, cuộc sống hội viên ngày càng được nâng lên. Hội còn tổ chức cho hội viên về thăm chiến trường xưa, thăm Lăng Bác Hồ, giao lưu với các văn nghệ sỹ Trung ương. Sau hơn 30 năm thành lập, từ 30 hội viên, đến nay người mất, người chuyển đi, Hội chỉ còn 21 thành viên.

Hội Thương binh xã Hồng Lạc thường xuyên thăm, tặng quà thương binh.

Hội viên Cựu chiến binh chia sẻ ngọt bùi, giúp đỡ nhau từ cây, con giống, đến công vốn ban đầu hay công sức bỏ ra để cùng nhau vươn lên. Thương binh Nguyễn Văn Hậu, thôn Cây Vạng, tâm sự: “Hồi mới về, gia đình tôi khổ không nói hết. Các con nhỏ dại, mình thì tàn tật. Được anh em động viên, giúp đỡ, gia đình tôi vay mượn anh em đồng đội đầu tư chăn nuôi cá, nuôi lợn, trồng rừng. Thu nhập ngày càng tăng. Dần dần kinh tế khá hơn và ổn định. Bây giờ thì khá hơn và có điều kiện giúp đỡ người khác”. Thương binh Nguyễn Thành Long, thôn Kim Xuyên phát triển dịch vụ vật liệu xây dựng, kinh doanh nhà nghỉ, mỗi năm doanh thu hàng tỷ đồng, tạo công ăn việc làm gần chục lao động. Hằng năm, ông đều dành một phần lợi nhuận động viên, giúp đỡ anh em hội viên còn khó khăn trong Hội.

Hội Thương binh Hồng Lạc đã gắn kết anh em thương binh lại với nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Hoạt động của Hội bám sát vào những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vào dịp lễ, Tết, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, các thành viên trong Hội đến thăm hỏi từng gia đình thương, bệnh binh già yếu, có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm thân nhân các gia đình bệnh binh, thương binh, liệt sỹ đã mất. Thương binh Vũ Tuấn Tú chia sẻ: “Các thành viên trong Hội nay cũng đã trên 65, 70 tuổi nhưng luôn nỗ lực, cố gắng rèn luyện, sống lạc quan, nghĩa tình, xứng đáng là những công dân gương mẫu. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng nhau, đoàn kết, sống cao đẹp về nghĩa tình đồng đội, xứng đáng với phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/nghia-tinh-dong-doi-134763.html