Nghĩa cử nhân văn từ liên hoan những tấm lòng hiếu thảo

Ngày hội những tấm lòng hiếu thảo với thật nhiều cảm xúc và nghĩa cử nhân văn của cộng đồng dành cho thanh thiếu nhi và gia đình Việt Nam có sự đồng hành của Ngân hàng Vietcombank và công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà đã hỗ trợ các con tiền mặt và quà tặng để cùng các con bước vào năm học mới tự tin.

Liên hoan Người con hiếu thảo là một hoạt động nằm trong chương trình số 06 - CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Với thật nhiều cung bậc cảm xúc nhân ái”. Liên hoan tuyên dương những gương điển hình về lòng hiếu thảo với ông bà, bố mẹ; hình ảnh thế hệ trẻ sống có lý tưởng và tinh thần lạc quan, cùng lan tỏa nghĩa cử nhân ái trong cộng đồng. Các em là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngàn việc tốt của dân tộc Việt Nam, là những hình mẫu thanh thiếu nhi Thủ đô tiêu biểu của quốc gia.

Chương trình Liên hoan Người con hiếu thảo được tổ chức vào ngày 29/8 trùng với ngày Tết Vu Lan (14/7 Âm lịch) đó cũng là sự kết hợp đầy nhân văn và ý nghĩa của liên hoan vì đằng sau những tấm lòng hiếu thảo luôn có sự ảnh hưởng lớn của bậc sinh thành. Với các hoạt động như: Lễ báo công dâng Bác tại Phủ Chủ tịch, thăm quan nhà sàn Bác Hồ, trải nghiệm nghệ thuật, vui chơi tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, lễ tuyên dương gương hiếu thảo thủ đô, Liên hoan người con hiếu thảo có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà... hỗ trợ các em những món quà thơm thảo động viên các em nỗ lực vượt khó và sống đẹp như những đóa hoa.

Những hoàn cảnh sống mà thanh thiếu niên thủ đô đang trải qua và đối mặt khiến mỗi chúng ta nhìn vào đều thấu cảm và rưng rưng nước mắt. Nhưng vượt qua môi trường sống khắc nghiệt, hoàn cảnh khó khăn, những tấm gương hiếu thảo đã có nghị lực để học tập tốt hơn. Từ những em học sinh lớp 1 vừa học từng con chữ, vừa biết lau nhà, nấu cơm, trông em cho bố mẹ đến những bạn học sinh cấp 2 tự đưa em mình đi học, nhà nghèo nhưng nhặt được của rơi luôn mang trả người bị mất, nhiều em học sinh cấp 3, sinh viên đại học vừa đi làm thêm vừa chăm bố ốm, mẹ đau mà vẫn đạt thành tích học tập xuất sắc. Cảm động nhất là trong 110 tấm gương hiếu thảo vinh danh lần này hầu hết các em đều có gia đình không trọn vẹn, nhiều em còn mắc bệnh hiểm nghèo, có em mồ côi bố mẹ ở với ông bà, có em mất bố, có em thiếu mẹ, có em thì bố mẹ ốm bệnh hiểm nghèo cùng ông bà già bệnh tật...những hoàn cảnh đó đã khiến các em nghị lực hơn, vượt lên trên hoàn cảnh, yêu thương gia đình mình hơn. Một số gương như: Em Tạ Hoàng Anh Thư, Lớp 8A9 trường THCS Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy dù đang bị bệnh ung thư nhưng luôn là học sinh xuất sắc và sống nghị lực, Em Nguyễn Hoàng Phúc, Lớp 5A5, Trường tiểu học Đa Tốn, Gia Lâm. Em ở cùng ông, bà bị bệnh nặng, bà bị liệt. Em chăm sóc ông thay bố mẹ nhưng em luôn là học sinh giỏi toàn diện. Em Lê Anh Đức, Lớp 7D trường THCS Hồng Minh, Phú Xuyên bố bị tai nạn mất khả năng lao động, em đỡ mẹ làm thêm. Đức là học sinh giỏi môn Toán và tiếng Anh cấp huyện, giải nhất Kỳ thi Sáng tạo thanh thiếu niên. Em Phan Văn Bình, Lớp 11 Sinh, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm hàng ngày chăm ông nội bị ốm. Em Bình đã đạt Huy chương vàng cuộc thi KHKT cấp Quốc tế năm 2022. Em Đỗ Trí Dũng, Lớp 7A5 trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Bố bị tai biến nặng dẫn đến liệt toàn thân, em chăm bố nhưng vẫn học giỏi, em đạtgiải Nhất môn khoa học và giải Ba môn Toán học Kỳ thi chọn đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán và Khoa học Châu Á ASMOPSS 2022, Huy chương Đồng kỳ thi Lập trình Toán học toàn cầu GMCC 2022...

Kể ra thì rất nhiều những câu chuyện và hoàn cảnh đáng thương của hàng trăm gương thiếu nhi đến với Liên Hoan Người Con hiếu thảo nhưng đong đầy cảm xúc ở các em là nghị lực sống, tình yêu thương của các em dành cho gia đình và các em luôn tự lập sống và học giỏi.

Ông Đào Đức Việt, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: Đây là năm đầu tiên Thành Đoàn Hà Nội tổ chức chương trình Liên Hoan hiếu thảo với một ý nghĩa cùng thanh thiếu niên thủ đô viết lên những câu chuyện đẹp về sự biết ơn cha mẹ sinh thành, truyền thống hiếu thảo, nhân văn của dân tộc Việt Nam. Những tấm gương hiếu thảo còn rất nhiều trong xã hội và chúng tôi vẫn tiếp tục cổ vũ đồng hành cùng các em sống tốt đời, đẹp đạo.

Bà Phạm Thị Xuân, Viện Trưởng Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số chia sẻ: Khi nghe những câu chuyện về tấm lòng hiếu thảo, tôi đã có những giây phút lặng lòng và rưng rưng nước mắt. Cùng với những tấm lòng của những đơn vị đồng hành như Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà... chúng tôi muốn làm thật nhiều hơn nữa cho các thanh thiếu nhi thủ đô và mong muốn sẽ có một quỹ tấm lòng thơm thảo trong thời gian tới để tiếp tục cùng các thanh thiếu niên Việt Nam vượt sóng sống đẹp

Một ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu, 1 ngày cùng Liên Hoan Người con hiếu thảo với đầy ắp những cảm xúc sẽ là những kỷ niệm và câu chuyện khó quên với mỗi người tham dự đặc biệt là các em thanh thiếu niên thủ đô. Mong rằng truyền thống hiếu thảo của tuổi trẻ Việt Nam luôn cháy mãi.

Đoàn người con hiếu thảo thủ đô vào báo công dâng Bác

Lễ tuyên dương các tấm gương hiếu thảo thủ đô tưng bừng và ấm áp

Giao lưu và chia sẻ những câu chuyện của các em thiếu nhi vượt khó vươn lên hoàn cảnh sống

Những em thiếu niên được tuyên dương như những đóa hoa tươi trong vườn hoa ngàn việc tốt

Các tiết mục lời ca điệu múa hay về lòng hiếu thảo được các em thiếu nhi thủ đô biểu diễn chào mừng ngày hội về lòng hiếu thảo

Bạn Tạ Hoàng Anh Thư và mẹ cùng chia sẻ hành trình vượt khó chữa bệnh và cùng con học giỏi vượt qua bệnh tật để sống đẹp và yêu thương gia đình

Hằng Nga

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nghia-cu-nhan-van-tu-lien-hoan-nhung-tam-long-hieu-thao-a20548.html